Tóm tắt câu chuyện :
Thạch Sanh vốn là thái tử, được Ngọc hoàng phái xuống làm con của vợ chồng người nông dân nghèo. Cha mẹ mất sớm, chàng sống lủi thủi dưới gốc đa rồi bị Lí Thông gạ gẫm kết nghĩa anh em. Sau đó chàng bị lợi dựng, bao nhiêu công lao lớn như giết được chằn tinh, cứu được công chúa trong hang đại bàng đều bị Lí Thông cướp mất. Sau khi xin được cây đàn thần từ vua thủy tề, chàng lại bị hồn chằn tinh và đại bàng vu oan tội ăn cắp. Nhưng may thay, công chúa và nhà vua đều đã phát hiện ra, chàng được giải oan. Mẹ con Lí Thông bị trừng trị thích đáng. Thạch Sanh dẹp quân của mười tám nước chư hầu cũng bằng cây đàn đó. Sau đó chàng cưới công chúa và được nối ngôi vua.
Viết một kết thúc mới :
Vua sai bắt hai mẹ con Lí Thông, giao cho Thạch Sanh xét xử. Vốn rộng lượng nên chàng không giết mà cho chúng về quê làm ăn. Thế nhưng, chúng vẫn rất căm giận Thạch Sanh, rắp tâm hãm hại chàng. Bao nhiêu lần chúng cố công sát hại và vu oan cho Thạch Sanh nhưng đều không thành, vì đã chẳng còn ai tin tưởng chúng nữa rồi. Bấy giờ chúng mới nhận ra rằng phải lấy lại lòng tin của mọi người. Thế là mẹ con Lí Thông về quê làm ăn, sống cuộc sống yên bình và lương thiện.