Sử “Vì miền nam ruột thịt, mỗi người làm bằng hai.”

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lịch sử Việt Nam gắn liền với những cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc, hạnh phúc ấm no. Và trong đó, chúng ta không thể không kể đến cuộc chiến tranh chống Mĩ của dân tộc ta, với hình ảnh của các anh hùng dân tộc đã hiện lên qua những hy sinh, đóng góp lớn lao của họ. Họ có thể là những người có tên tuổi, nhưng cũng có thể là những con người bình thường trong xã hội, khi chiến tranh đến đã vùng lên cùng đồng bào mình bảo vệ từng tất đất, từng mét sông của tổ quốc yêu thương…

Bên cạnh những vị anh hùng, những người ra đi chiến đấu vì tổ quốc thân yêu, thì vẫn có những người ở lại, đảm nhận công việc hậu phương, tiếp sức cho tiền phương vững bước trên con đường giải phóng, thống nhất đất nước. Trong 21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu quốc, nhân dân Miền Bắc không những hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, mà còn là hậu phương vững chắc, luôn hướng về tiền tuyến “Vì miền Nam ruột thịt”...
view

Chắc hẳn chúng ta sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của các bà, các mẹ đội nắng dầm mưa ra ruộng làm việc, chăm lo sản xuất tiếp tế cho miền Nam chiến đấu. Hay hình ảnh những thanh niên xung phong trèo đèo, lội suối đưa sản phẩm từ hậu phương lên tiền tuyến; những chiến sĩ miền Bắc thẳng tiến vào Nam chiến đấu…. Tất cả họ, những con người đó, những đứa con của tổ quốc, tuy lựa chọn cho mình những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng đều chung một lý tưởng “Vì miền nam ruột thịt, mỗi người làm bằng hai.” hay “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”

Khó khăn là thế, cực khổ là thế, nhưng nhân dân Miền bắc nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vẫn không chịu khuất phục. Họ vẫn nở nụ cười trên môi, gia tăng sản xuất, tiếp tế cho miền Nam, đồng hành cùng nhân dân miền Nam trong những năm kháng chiến….

Cuộc chiến chống Mỹ kéo dài qua nhiều năm, những mất mát, những hi sinh mà chúng ta gánh chịu không phải là con số nhỏ có thể xóa nhòa. Nhưng cũng từ đó, chúng ta càng thấy được những tấm lòng, những con người “quyết chí cho tổ quốc quyết sinh”, những người sẵn sàng hi sinh cho tổ quốc tiến bước. Miền Bắc làm hậu phương, đồng hành cùng nhân dân miền Nam trên con đường thống nhất, bảo vệ tổ quốc. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những hình ảnh, những câu chuyện về những người ở “hậu phương” nhé!
P/s: Nguồn ảnh: internet.
 
Last edited:
Top Bottom