V
vutu96


Chào các bạn đồng môn!!
Vừa qua, khi học xong bài giảng ''Ý nghĩa cuộc sống '' trong khoá bổ trợ môn văn của thầy Cường, tôi nhận thấy rằng cần có một chút bổ sung về ý kiến sau đây của thầy trong bài giảng: Thầy bào rằng khi chọn lọc dẫn chứng để phân tích thì nên chọn lấy những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử, những tấm gương sáng được nhiều người biết đến trong cuôc sống ,.. điều đó có hoàn toàn đúng không???
Theo ý kiến của tôi, thầy Cường nói đúng nhưng tôi lại không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy. Những người gần gũi xung quanh bạn cũng là những tấm gương tốt trong cuộc sống??? Chỉ cần bạn có cái nhìn tinh tế và sâu sắc về những việc họ đã cống hiến , đã làm cho những người xung quanh, cho cộng đồng, dẫu rằng những việc của họ không vĩ đại đến nỗi''được ghi nhận trong lịch sử'', nhưng khi bước vào phòng thi, tôi cũng sẽ ghi nhận vào bài thi của mình những con người đáng qúy ấy!! Dù rằng rất kính phục và ngưỡng mộ những tấm gương sáng ngời trong sách vở, nhưng tôi vẫn mún ghi nhận nhưng tình cảm và sự kính trọng của mình về những con người thật gần gũi, thân thương mà chúng ta cảm nhận được hơi thở, tận mắt gặp mặt họ ngoài đời, được nghe kể và chứng kiến những việc tốt họ đã làm!!
Tốt nhất là chúng ta nên kết hợp và chọn lọc một cách thông minh giữa những dẫn chứng trong cuộc sống thực tế và trong sách vở, chớ nên nặng nhẹ cho bên nào cả.Như thế bài viết của ta mới có sức thuyết phục , thể hiện được óc nhìn nhạy bén và tinh tế của người viết!!
Vừa qua, khi học xong bài giảng ''Ý nghĩa cuộc sống '' trong khoá bổ trợ môn văn của thầy Cường, tôi nhận thấy rằng cần có một chút bổ sung về ý kiến sau đây của thầy trong bài giảng: Thầy bào rằng khi chọn lọc dẫn chứng để phân tích thì nên chọn lấy những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử, những tấm gương sáng được nhiều người biết đến trong cuôc sống ,.. điều đó có hoàn toàn đúng không???
Theo ý kiến của tôi, thầy Cường nói đúng nhưng tôi lại không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thầy. Những người gần gũi xung quanh bạn cũng là những tấm gương tốt trong cuộc sống??? Chỉ cần bạn có cái nhìn tinh tế và sâu sắc về những việc họ đã cống hiến , đã làm cho những người xung quanh, cho cộng đồng, dẫu rằng những việc của họ không vĩ đại đến nỗi''được ghi nhận trong lịch sử'', nhưng khi bước vào phòng thi, tôi cũng sẽ ghi nhận vào bài thi của mình những con người đáng qúy ấy!! Dù rằng rất kính phục và ngưỡng mộ những tấm gương sáng ngời trong sách vở, nhưng tôi vẫn mún ghi nhận nhưng tình cảm và sự kính trọng của mình về những con người thật gần gũi, thân thương mà chúng ta cảm nhận được hơi thở, tận mắt gặp mặt họ ngoài đời, được nghe kể và chứng kiến những việc tốt họ đã làm!!
Tốt nhất là chúng ta nên kết hợp và chọn lọc một cách thông minh giữa những dẫn chứng trong cuộc sống thực tế và trong sách vở, chớ nên nặng nhẹ cho bên nào cả.Như thế bài viết của ta mới có sức thuyết phục , thể hiện được óc nhìn nhạy bén và tinh tế của người viết!!