Cuộc sống Về văn hóa xếp hàng xếp hàng

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trưa nay mình đang xếp hàng đợi mua cơm thì có mấy học sinh THCS xồng xộc chen ngay vào trước mặt mình. Nhóm ấy cứ liên tục giục người bán cơm bán trước, trong khi đến sau một cơ số người.

Mình liếc thấy nhóm học sinh này tay cầm điện thoại xịn, tai đeo phone. Xem chừng việc học đòi mấy thứ đắt đỏ phù phiếm thì các bạn ấy giỏi, chứ việc học lối ứng xử có văn hóa thì không được chú tâm.

Chuyện người Việt mình không chịu xếp hàng chả lấy gì làm lạ. Các cô, các bác, các ông, các bà lớn tuổi ngày xưa thuộc thế hệ cũ, họ quen sinh hoạt trong môi trường làng xã, ít quy tắc, họ đi chợ hay tranh mua bó rau, con cá còn tươi, bộ đồ giá rẻ, hay cái vé xem hát..... Quen sống trong thời kỳ thiếu thốn "không tranh là hết" ấy họ hình thành thói quen xấu còn có thể hiểu và cảm thông được, nhưng còn học sinh thời hội nhập, cuộc sống đầy đủ, giáo dục kỹ lưỡng mà lại không biết xếp hàng thì không thể chấp nhận được.

Thấy nước ngoài hô hào thời đại 4.0, nhiều người mình chả hiểu gì cũng cứ hô theo 3.0, 4.0....., Bước vào thời đại nào đi nữa thì yếu tố con người (văn hóa, kiến thức, tư duy.....) cũng phải thay đổi trước tiên để mà thích ứng. Vậy mà mấy cái mặt hàng đắt đỏ, mấy cái ứng dụng chụp ảnh rất vô dụng hay mấy cái xu hướng tào lao ba láp khác..... thì lớp trẻ nhà mình tiếp thu rất nhanh, còn cái văn hóa tốt đẹp mà thế giới hình thành từ thời "đồ đá" đến giờ mình vẫn chưa thực hành được. Chả trách mà người Việt ra nước ngoài dễ bị ghét!

Càng nghĩ càng thấy buồn bực. :mad:
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Trưa nay mình đang xếp hàng đợi mua cơm thì có mấy học sinh THCS xồng xộc chen ngay vào trước mặt mình. Nhóm ấy cứ liên tục giục người bán cơm bán trước, trong khi đến sau một cơ số người.

Mình liếc thấy nhóm học sinh này tay cầm điện thoại xịn, tai đeo phone. Xem chừng việc học đòi mấy thứ đắt đỏ phù phiếm thì các bạn ấy giỏi, chứ việc học lối ứng xử có văn hóa thì không được chú tâm.

Chuyện người Việt mình không chịu xếp hàng chả lấy gì làm lạ. Các cô, các bác, các ông, các bà lớn tuổi ngày xưa thuộc thế hệ cũ, họ quen sinh hoạt trong môi trường làng xã, ít quy tắc, họ đi chợ hay tranh mua bó rau, con cá còn tươi, bộ đồ giá rẻ, hay cái vé xem hát..... Quen sống trong thời kỳ thiếu thốn "không tranh là hết" ấy họ hình thành thói quen xấu còn có thể hiểu và cảm thông được, nhưng còn học sinh thời hội nhập, cuộc sống đầy đủ, giáo dục kỹ lưỡng mà lại không biết xếp hàng thì không thể chấp nhận được.

Thấy nước ngoài hô hào thời đại 4.0, nhiều người mình chả hiểu gì cũng cứ hô theo 3.0, 4.0....., Bước vào thời đại nào đi nữa thì yếu tố con người (văn hóa, kiến thức, tư duy.....) cũng phải thay đổi trước tiên để mà thích ứng. Vậy mà mấy cái mặt hàng đắt đỏ, mấy cái ứng dụng chụp ảnh rất vô dụng hay mấy cái xu hướng tào lao ba láp khác..... thì lớp trẻ nhà mình tiếp thu rất nhanh, còn cái văn hóa tốt đẹp mà thế giới hình thành từ thời "đồ đá" đến giờ mình vẫn chưa thực hành được. Chả trách mà người Việt ra nước ngoài dễ bị ghét!

Càng nghĩ càng thấy buồn bực. :mad:
Người Việt là vậy
Nhưng không phải người Việt nào cũng không xếp hàng đâu vẫn có 1 số người xếp hàng rất tử tế khi mua đồ đó
Nói chung là người Việt của chúng ta cần phải học lại cách tử tế xếp hàng sao cho văn mình như bạn bè Quốc Tế
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Trưa nay mình đang xếp hàng đợi mua cơm thì có mấy học sinh THCS xồng xộc chen ngay vào trước mặt mình. Nhóm ấy cứ liên tục giục người bán cơm bán trước, trong khi đến sau một cơ số người.

Mình liếc thấy nhóm học sinh này tay cầm điện thoại xịn, tai đeo phone. Xem chừng việc học đòi mấy thứ đắt đỏ phù phiếm thì các bạn ấy giỏi, chứ việc học lối ứng xử có văn hóa thì không được chú tâm.

Chuyện người Việt mình không chịu xếp hàng chả lấy gì làm lạ. Các cô, các bác, các ông, các bà lớn tuổi ngày xưa thuộc thế hệ cũ, họ quen sinh hoạt trong môi trường làng xã, ít quy tắc, họ đi chợ hay tranh mua bó rau, con cá còn tươi, bộ đồ giá rẻ, hay cái vé xem hát..... Quen sống trong thời kỳ thiếu thốn "không tranh là hết" ấy họ hình thành thói quen xấu còn có thể hiểu và cảm thông được, nhưng còn học sinh thời hội nhập, cuộc sống đầy đủ, giáo dục kỹ lưỡng mà lại không biết xếp hàng thì không thể chấp nhận được.

Thấy nước ngoài hô hào thời đại 4.0, nhiều người mình chả hiểu gì cũng cứ hô theo 3.0, 4.0....., Bước vào thời đại nào đi nữa thì yếu tố con người (văn hóa, kiến thức, tư duy.....) cũng phải thay đổi trước tiên để mà thích ứng. Vậy mà mấy cái mặt hàng đắt đỏ, mấy cái ứng dụng chụp ảnh rất vô dụng hay mấy cái xu hướng tào lao ba láp khác..... thì lớp trẻ nhà mình tiếp thu rất nhanh, còn cái văn hóa tốt đẹp mà thế giới hình thành từ thời "đồ đá" đến giờ mình vẫn chưa thực hành được. Chả trách mà người Việt ra nước ngoài dễ bị ghét!

Càng nghĩ càng thấy buồn bực. :mad:
Mấy anh là thế hệ 8x, 9x làm sao hiểu được giới trẻ bây giờ nghĩ gì. Em thấy thằng em 7 tuổi chả có gì chơi ngoài cái Smart Phone, trên điện thoại thì làm gì có cái "Văn hóa xếp hàng" cho nó học hỏi. Chuyện này cũng dễ hiểu mà, người lớn không nói thì nó sẽ quen thôi, có trách thì trách những người đã không dạy tụi nó chứ không thể trách đám trẻ đó được. Anh đứng đó mà không nói nên tụi nó tưởng tụi nó đúng là phải rồi, nhiều người xung quanh đó chắc cũng không ai nói gì đâu anh nhỉ? Dễ hiểu mà....
 
Top Bottom