em đóng góp câu thế này các bác đồng tình hộ cái, về cái gọi là ngoài vũ trụ có cái gì thì không biết mà đừng có đoán mò, nhà khoa học thì cũng chỉ là người có phải là chúa trên trời xuống đâu mà biết dc, đã ai ra ngoài đấy chưa, đi chơi lên mặt trăng mới có mấy ông , còn lên sao Hỏa thì toàn là máy móc, theo những gì em nghe dc thì con người mới có 1 cái tàu ra dc ngoài hệ mặt trời mà mất bao nhiều năm lận, đúng là con người chỉ thích đoán mò, biết sao dc, còn big bang thì ai mà tin dc, nếu thế thì trước khi vũ trụ ra đời thì cái gì to hơn vũ trụ để mà chứa dc nó to như bây giờ, ==> vũ trụ là vô tận, còn người ngoài hành tinh hay các vụ UFO và các sự kiện lạ không giải thích dc thì em tin vì có các bằng chứng quá rõ ràng ko thể chối cãi, em bạo gan nói thế này, có khi con người chúng ta cũng chỉ là một loài sinh vật của ai đó nuôi mà thôi, và thỉnh thoản họ lượn qua thăm xem phát triển thế nào rồi vậy thôi