viết đoạn văn 200 chữ theo cách nhìn của em về câu nói:
Vào thời điểm mà việc cấm sách trở lại thịnh hành, các thư viện nhắc nhở chúng ta rằng sự thật không nằm ở việc ai la hét lớn nhất, mà là ai có thông tin chính xác của obama
Halo bạn
Không biết bạn còn cần hỗ trợ nữa không nhỉ? Nếu có, có thể cho mình xin phần đọc hiểu được không? Chỉ đưa ra một câu văn như thế mình vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó
Mình có ý như này (mình suy ra từ câu văn, cũng chưa chắc lắm), khi nào có đoạn trích hoàn chỉnh mình sẽ hỗ trợ kĩ hơn nha
- Sự phát triển của công nghệ khiến sách truyền thống bị lãng quên, con người lựa chọn internet thay vì tìm sách báo để đọc. Nhưng mạng xã hội là con dao hai lưỡi, thông tin trên mạng có thể đúng, có thể sai và cũng ít được chứng thực, vì vậy, không thể tin hoàn toàn bất cứ nguồn tin nào. Không phải cứ ai hét lớn hơn, có lượt tương tác cao hơn trên mạng cũng là thông tin đúng...
P/s: Chúc bạn học tốt. Nếu có gì không hiểu thì hỏi lại mình nhé.
Xem thêm:
Tổng hợp các topic học thuật đặc sắc của box Văn