Đóng vai Trương Sinh kể lại "Chuyện người con gái nam xương" hoặc kể lại cuộc gặp gỡ khi Vũ Nương trở về
Giúp e cái, t3(3/10/2011) e kt r` ((((((((((((((
Tks trc' nka :x
Thị thiết là người con gái Nam xương . tính tình thùy mị nết na , tôi đem lòng yêu mến nên nhờ mẹ đến hỏi cưới nàng . biết tình tôi hay ghen và rất đề phòng với vợ nên nàng lúc nào cũng giữ khuôn phép ý tứ . cuộc sung họp chưa được bao lâu thì tôi bị bắt lính , hai vợ chồng buộc phải chia xa . ở nhà nangf chăm sóc mẹ tôi rất rất chu đáo và còn sinh hạ cho tôi 1 đứa con trai rất kháu khỉnh đặt tên là Đản . mẹ tôi vì thương nhớ con trai nơi chến trường xa xôi nên đổ bệnh nặng qua đời . Vợ tôi lo ma chay chu tất cho mẹ và ở nhà chờ tới ngày tôi trở về một năm sau bọn giặc ngoan cố cuối cùng cũng đã thua trận và rút chạy , tôi được trở về nhà . tôi sung sướng kkhi được gặp lại dợ và thấy mặt con trai của mình .nhưng thật đau buồn khi tôi biết tin người mẹ yêu quý của tôi vì mong nhớ con trai mà đã qua đời . tôi bế bé Đản ra mộ thăm mẹ . trên đường đi tình cờ bé Đản nói với tôi một câu làm tình nghi ngờ và ghen tuông của tôi nổi lên , thế là tôi đẫ vu oan cho vợ tôi cái tội ngoại tình- 1 cái tội nhục nhã . với tính cách bảo thủ không nghe bất kì một lời giải thích nào từ vợ và hàng xóm tôi đã dánh đập , chửi bới nàng . nhục nhã nàng gieo mình xuống sông tự tử để tỏ rõ nỗi oan uổng của mình . một đêm tôi ở cùng con khi nghe con nói tôi biết mình đã nghi oan cho vợ . nhưng quá muộn Vũ nương đã chết cùng làng với vợ tôi có người tên là phan lang đêm nằm mộng cứu đc Linh Phi. khi chạy giặc thuyền của Phan Lang bị pđắm , thay của P.L trôi vào động rùa và đc L.P cứu sống để trả ơn ngày trước cứu mạng .PL đc ở lại động rùa , ở nơi đây chàng đã gặp vợ tôi. khi PL trở về Vũ nương đưa cho PL cái trâm và bảo tôi lập đàn giải oan cho nàng . khi trở về trần thế PL đến gặp tôi và trình lại một việc , tôi mừng rỡ liền làm theo ngay . đúng thật, Vũ nương đã trở về , nàng hiện lên thấp thoáng giữa dòng sông rồi biến mất mãi mãi .
trên đây chỉ là tốm tắt bạn xem và triên khai thành một bài văn nhá !!