P
._princess_.


"Tưởng tượng ra những chi tiết cho sự việc người con trai Lão Hạc tìm gặp ông giáo và theo ông đi viếng mộ cha" - Thực ra bài này chiều mai em phải nộp rồi nên chẳng cho ý định nhờ nhọt gì đâu . Đưa lên mấy chị làm cho hay hay thôi
...Với lại cũng muốn biết trí tưởng tượng của mấy chị ntn
???
Em học ban A nên chỉ phẩy phẩy mấy ý này thôi : Đầu tên là ông giáo đưa cho anh con trai những gì Lão Hạc gửi , sau đó ông kể lại mọi việc cho anh và giúp anh cảnh tỉnh , rồi anh cùng với ông đến nhà chủ mới của con Vàng rồi xin dẫn con Vàng ra viếng mộ cha ...=)) vớ vẩn quá... Vào uống fít si cho trí tưởng tượng bay sa....Mai chắc 3 đ
Em học ban A nên chỉ phẩy phẩy mấy ý này thôi : Đầu tên là ông giáo đưa cho anh con trai những gì Lão Hạc gửi , sau đó ông kể lại mọi việc cho anh và giúp anh cảnh tỉnh , rồi anh cùng với ông đến nhà chủ mới của con Vàng rồi xin dẫn con Vàng ra viếng mộ cha ...=)) vớ vẩn quá... Vào uống fít si cho trí tưởng tượng bay sa....Mai chắc 3 đ