Có thể kết cục đó là tàn nhẫn với mị châu nhưng ADV là vua của một nước nên phải đặt việc nước nên hàng đầu. Như vậy là phù hợp với đạo trời. Thế nhưng nếu nói MC là kẻ đã làm mất nước thì mình không đồng ý như vậy. Việc mất nước là do ngay từ đầu ADV đã không cảnh giác với quân địch, dẫn đến mất nước. MC là phận gái nên chỉ biết nghe theo lời vua cha sắp đặt, và nàng cũng làm tròn chức phận của người vợ là tin tưởng chồng thế nhưng nàng đã không làm tròn nghĩa vụ là giữ bí mật quốc gia mà làm cho đất nước ta rơi vào một nghìn năm bắc thuộc sau đó, nhu vậy hình phạt đối với MC là hoàn toàn thích đáng. Cái kết của câu chuyện, TT thấy bóng của mị châu mà ngã xuống giếng chết, nước giếng sau rửa ngọc thì ngọc sáng hơn, đó chính là minh chứng cho tấm lòng thuỷ chung thơ dại, thể hiện sự cảm thương của nhân dân đối với MC. nếu nói ADV đáng bị trừng phạt thì cũng không hẳn, vì ông đã có công với đất nước nên chí ít thì cũng cần phải được người đời kính trọng chứ? như vậy câu chuyện kết thúc là hợp lý