

Mùa hè tới, các loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Bông nào cũng đẹp, cũng thơm và đều muốn mình trở thành nữ hoàng của các loài hoa. Em hãy tưởng tượng mình được chứng kiến cuộc thi sắc đẹp đó và kể lại.
Em đang gặp khúc mắc ở phần nào của đề văn nhỉ? Anh có thể gíup gì cho em?Mùa hè tới, các loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Bông nào cũng đẹp, cũng thơm và đều muốn mình trở thành nữ hoàng của các loài hoa. Em hãy tưởng tượng mình được chứng kiến cuộc thi sắc đẹp đó và kể lại.
Bây giờ em chưa biết cách hình thành nên bài văn hay là đã biết các ý chính rồi và giờ cần các chi tiết nhỏ nhỉ?Mọi người có thể cho em dàn bài được không?
Mùa hè tới, các loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Bông nào cũng đẹp, cũng thơm và đều muốn mình trở thành nữ hoàng của các loài hoa. Em hãy tưởng tượng mình được chứng kiến cuộc thi sắc đẹp đó và kể lại.
bạn chắc cũng học bài cuộc đua rừng xanh ,bài đọc lớp 3 thì phải kể về con ngựa tự tin đẹp nhất ,khỏe nhất .nó không luyện tập,không chuẩn bị kĩ nên kết quả móng vuốt của nó bị vấn đè khi thi ...dựa vào đó em có thể viết 1 bài về những thí sinh hoa hjhj..có thể là có loài hoa kiêu ngạo quá ,ko chuẩn bị kĩ kết quả dưới ánh nắng mặt trời nó bị héo do bị ghét bỏ hay do nó bỏ quên ko mang theo lá cây vì ít hiểu biết kiểu ếch ngồi đáy giếng nó nghĩ bản thân nó luôn đc tỏa sáng dưới ánh nắng ,nó nghĩ nó đẹp hơn mặt trời hihiMùa hè tới, các loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc. Bông nào cũng đẹp, cũng thơm và đều muốn mình trở thành nữ hoàng của các loài hoa. Em hãy tưởng tượng mình được chứng kiến cuộc thi sắc đẹp đó và kể lại.