Mở bài: Giới thiệu không gian, vấn đề mình định nói
...Một buổi sáng mùa hè đẹp đẽ, tôi thức dậy với những tiếng xôn xao ngoài vườn. "Có chuyện gì ngoài vườn thế nhỉ?" Tôi thầm nghĩ. Tôi ra khỏi giường ,vệ sinh cá nhân và ra ngày khu vườn. Ái chà, chẳng phải là các đóa hoa đang mở cuộc thi sắc đẹp nên mới gây ồn ào đó sao?
Thân Bài
- Giới thiệu những loài hoa trong vườn :
+) Hoa hồng, thược dược,lay ơn,cẩm chướng,......
+) Tôi như nghe được cuộc hội thoại ấy
Hồng nói: " Mình là đẹp nhất. hương thơm của mình rất nhẹ nhàng, Màu sắc tươi tắn, người ta luôn dùng mình để mang đi tặng sinh nhật,.. đó"
Hướng dương nói : " bạn làm sao mà đẹp bằng mình? Mình được ánh nắng mặt trời soi chiếu. Đóa hoa của mình lúc nào cũng nở rộ"
..... xì xầm xì xầm.
- Cuộc thi diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao?
+) Các loài hoa cử bông hoa đẹp nhất trong bộ tộc loài hoa đó đi tham gia
+) Những bông hoa đua nhau đón lấy ánh nắng mặt trời. Phô những cái đẹp nhất của mình cho mọi người chiêm ngưỡng.
Hoa Hồng khoắc lên bộ váy màu đỏ lấp lánh , Hướng Dương khoác lên mình bộ váy hoàng da màu vàng, đen lộng lẫy,............ Bông nào cũng đẹp kì diệu.
+) Các thân dân của các bộ tộc ủng hộ, hò reo, vỗ tay không ngớt
+) Không những thi sắc đẹp mà còn thi cả trí tuệ, những câu hỏi liên tiếp được đưa ra cho những loài hoa.
+) Thoắt cái cũng đã tới giờ cơm trưa rồi. Sau nửa ngày mệt nhọc ,chúng ta đã tìm ra loài hoa đẹp nhất chính là hoa..... ( theo bạn) vì...
Kết Bài : Cảm nhận
Buổi sáng hôm ấy là buổi sáng rất thú vị,....