Văn 10 Văn tự sự

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Anh( chị) hãy nói về ước mơ hoài bão của mình
( Mấy b có thể làm giúp mình về ước mơ làm bộ đội được kh ạ, hoặc nghề khác cũng được ạ):Tuzki5
Mình giúp bạn một số ý nhé
- Đã từng có người hỏi rằng "Ước mơ của bạn là gì?". Và tôi đã không ngần ngại trả lời rằng: Tôi muốn trở thành bộ đội
- Con người ai cũng có ước mơ, hoài bão của riêng mình. Một số người thì xác định ước mơ ấy là một nghề nghiệp cụ thể như bác sĩ, kĩ sư, công nhân... Một số khác lại không vậy, họ mơ ước được sống hạnh phúc bên cha mẹ, mơ ước được đi đây đi đó.... Mặc dù là gì thì tất cả đều là ước mơ và chúng đều đáng được trân trọng.
- Đã là ước mơ, hoài bão thì chắc chắn điều đó phải thu hút, gây ấn tượng mạnh đối với bản thân người đó. Đối với tôi, hình ảnh chú bộ đội đã khiến tôi rung động mãnh liệt và từ đó ước mơ trở thành bộ đội được nung nấu. Các chú khoác trên mình chiếc áo xanh lá, đứng nghiêm trang trông thật đẹp, thật uy dũng. Có những ngày, tôi xem trên đài báo tin tức các chú phải chịu đói, chịu rét trên biên giới để bảo vệ tổ quốc, hay cảnh các chú chịu khổ để nhường nơi ở cho người bệnh.... Điều đó không khiến tôi nản lòng mà thay vào đó là sự tin yêu và ước mơ ngày càng lớn hơn
- Những ngày dịch bệnh Covid-19 bùng nổ, cả nước lâm vào hoang mang, riêng các chú phải làm việc gấp đôi, gấp ba để đảm bảo an toàn cho người dân. Chỉ nghe thôi đã đủ xót xa!
- Để thực hiện ước mơ ấy, tôi vẫn luôn cố gắng học tập, rèn luyện. Hi vọng vào một ngày không xa, ước mơ sẽ thành sự thực (hãy kể những việc làm để thực hiện ước mơ đó nhé)
- Tôi đã có ước mơ của mình và đang từng bước thực hiện, còn bạn thì sao? Hãy xác định và hoàn thành hoài bão của mình nhé!
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom