Cho sự việc sau:
Chẳng may em đánh vỡ một lọ hoa đẹp.Hãy xây dựng 1 đoạn văn tự sự có sử dụng miêu tả, biểu cảm
Đừng chép trên mạng nhé, mk muốn xem xét ý tưởng của các bn

Các ý cho đoạn văn:
- Mẹ tôi vừa mua được một lọ hoa đẹp, từ hình dáng đến vẻ bề ngoài nó đều khác tất cả những chiếc lọ mà tôi từng thấy. Chẳng lẽ vì thế mà mẹ tôi rất thích nó.
- Hôm nay, đi học về, được điểm cao, tôi nổi hứng, vui đùa quá đà với mấy đứa bạn đồng trang lứa.
- Nào ngờ, choảng một tiếng, tôi quay lại thì mặt bỗng tái mét đi khi chiếc lọ hoa mới lúc sáng vẫn còn nguyên vẹn mà giờ đã vỡ tan tành như thế.
- Tôi đâm ra hốt hoảng, mải đùa vui mà bàn tay tôi đã chạm vô làm chiếc lọ bị vỡ, tôi không biết phải ăn nói với mẹ như thế nào.
- Tôi cùng bọn bạn nhanh chóng thu dọn nhưng tiếng xe mẹ tôi đã ở sân nhà thế là buộc phải thú nhận với mẹ.
- Lời xin lỗi từ tôi đã được mẹ tha thứ.
- Tôi ân hận khi làm vỡ chiếc lọ, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
Bạn tham khảo các ý của mình để viết đoạn văn.