Đề: Nhà văn Thạch Lam cho rằng: " Thiên chức của nhà văn cũng như những chức vụ cao cả khác là nâng đỡ những cái tốt để đời có nhiều công bằng, yêu thương ". Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng việc phân tích văn bản Lão Hạc- Nam Cao và Chiếc lá cuối cùng- Ohenri để làm sáng tỏ ý kiến trên.
Mn viết giúp mình phần mở bài của đề bài trên nhé!
Bạn thử tham khảo của mình nhé
Có những tác phẩm ra đời rất lâu mà không bao giờ cũ, không bao giờ nhàm chán đối với người đọc. Không phải bởi câu từ chau chuốt hay cách trình bày đẹp mắt mà bởi nội dung của nó. Một tác phẩm hay, sống mãi với thời gian là một câu chuyện đáng kể, bồi đắp và tưới mát tâm hồn muôn triệu con người hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Để tạo nên tác phẩm như thế còn phụ thuộc vào người chắp bút. Bởi vậy, Thạch Lam cho rằng "Thiên chức của nhà văn cũng như những chức vụ cao cả khác là nâng đỡ những cái tốt để đời có nhiều công bằng, yêu thương". Quả thực như vậy, khi đọc "Lão Hạc" của Nam Cao, ta nhận ra cái tốt, cái đẹp ngay trong cái nghèo khó nhất, trong cái đói cùng cực nhưng nhân cách vẫn sáng ngời. Hay khi tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" của O-hen-ri, ta nhận ra tấm lòng yêu thương, sự hi sinh cao cả mà cụ Bơ-men đã dành cho những người đồng nghiệp.....