văn nghị luận

O

ochuotqb

Nắm bắt tâm lý học sinh, hàng rong cổng trường “câu khách” bằng những đồ ăn nhanh, rẻ, bắt mắt. Hoa quả gọt sẵn không có đồ che đậy, nước uống không rõ nguồn gốc, nhãn mác, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh bày bán tràn lan trước cổng trường. Những loại đồ ăn này là mầm mống gây sức khỏe học sinh.
Hàng rong lấn át cổng trường

5h chiều 14-9, trước cổng Trường tiểu học Võ Thị Sáu quận Lê Chân đông kín người. Chen lẫn cạnh phụ huynh, học sinh là những hàng rong với đủ loại mặt bánh kẹo, nước mía, thịt xiên nướng, xúc xích, hoa quả gọt sẵn… Các em học sinh quan chủng quanh các “cửa hàng” để tìm mua cho mình món ăn, đồ uống. Điều đáng nói là không ai biết xuất xứ, thành phần, hạn sử dụng. Không ai để ý đến khói xe, bụi bẩn trên đường đang dần bao phủ lên tất cả.



Hàng rong trước cổng Trường THCS Tô Hiệu.

Chị Nguyễn Thị Vân, chủ hàng bán nước cạnh cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: Trước khai giảng, chung quanh trường chỉ có hai, ba hàng bán bánh kẹo, kem, nước uống cho học sinh. Nhưng vào năm học mới, nhiều hàng rong tụ tập gần cổng trường gây ùn tắc, nhất là vào giờ tan tầm. Hàng hoa quả, giày dép, quần áo cũng “góp vui”. Việc này diễn ra hằng ngày, cơ quan chức năng có nhắc nhở thì họ chuyển đi chỗ khác. Xong rồi đâu lại vào đấy.

Bà Đào Thị Mến phường Vĩnh Niệm (Lê Chân) cho biết: Hàng rong bây giờ nhiều đến nỗi cứ ra đường lại gặp hàng rong, cổng trường cũng thế. Hằng ngày, tôi vẫn đưa đón 2 cháu đi học. Mỗi khi đến đón là các cháu lại kéo tôi ra hàng quà vặt trước cổng trường đòi mua bằng được món thịt xiên. Tuy không biết có bảo đảm vệ sinh không nhưng tôi đành phải chiều các cháu.

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Chị Nguyễn Khánh Hoàn, phường Vĩnh Niệm (Lê Chân) đến giờ vẫn bức xúc chuyện con bị đau bụng phải đưa đi bệnh viện truyền dịch mấy ngày vì con uống phải nước “thiu” trước cổng trường. Chị kể: “Cách đây hơn 1 tháng, khi đón cháu về đến nhà, cháu liền chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tôi nghĩ chuyện bình thường nên không để ý. Đến tối thấy cháu đau bụng, đi vệ sinh liên tục, tôi lo lắng không biết cháu ăn phải thứ gì. Suốt đêm tôi không ngủ được vì cháu kêu đau bụng. Hỏi mãi cháu mới nói khi đợi mẹ đến đón, cháu khát nước rồi mua nước uống ở cổng trường. Vì cháu còn nhỏ, sức đề kháng kém nên người xanh xao đi trông thấy, gia đình phải đưa cháu đến bệnh viện. Cháu phải nghỉ học mấy ngày để chữa trị. Từ đấy tôi cấm cháu không được ăn uống tại cổng trường nữa”.

Quan sát hàng rong bán nước sâm lạnh cho học sinh trước cổng Trường THCS Tô Hiệu, chủ hàng đang loay hoay pha nước ngọt đóng vào túi. Nước lạnh đựng trong chiếc thùng nhựa bên ngoài bám đầy cáu bẩn, chủ hàng tay cầm chiếc ca nhỏ khuấy đều rồi múc nước đổ vào túi ni lông. Thỉnh thoảng vài chiếc túi rơi xuống đất, chị lại cúi xuống nhặt, mặc kệ đất cát bám vào tay, chị tiếp tục múc nước trong thùng rót vào túi, cắm ống hút lấy dây nịt buộc chặt. Chung quanh xe chạy qua lại khói, bụi mù mịt. Thêm vào đó, ruồi nhặng bay quanh rổ đựng những túi nước và hoa quả dầm.

Thức ăn đồ uống không bảo đảm vệ sinh cùng với thái độ thờ ơ của những chủ hàng rong khiến cho nhiều học sinh đứng trước nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.

Bài báo tham khảo:
nguồn: hoaphuongdo.vn
 
I

iuanhdentrondoi

he

hỏi bà bán quà thì biết:)
ban nhớ hỏi rõ sẽ biết thui ma:khi (4):
 
Top Bottom