Thân bài:
-Bên cạnh cuộc sống xa xỉ của nhiều người trên đất Mỹ, thì vẫn có những con người nghèo khổ khác, đó là Xiu và Giôn-xi hai họa sĩ nghèo
-Vì quá khốn khổ:
+Không thể sáng tạo, dường như sự sáng tạo đã bị vắt kiệt bởi sự nghèo khó
+khiến họ lâm vào cảnh bi đát. Cụ Bơ-men suốt bốn chục năm mơ ước vẽ một bức kiệt tác mà không thực hiện được, đành phải ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ để kiếm chút tiền còn nuôi thân. Giôn-xi bị sưng phổi, bệnh tật và nghèo túng đã lấy nốt của cô niềm tin vào cuộc sống. Chỉ còn lại Xiu mòn mỏi với những bức vẽ và ám ảnh bởi suy nghĩ của Giôn-xi
=>Nghề vẽ dù là nghệ thuật nhưng không được đón nhận, sự thiếu thốn vật chất đã khiến những con người ấy gần như muốn từ bỏ hi vọng, sự yêu nghề.