Văn miêu tả nè

M

mia_kul

MB: giới thiệu mùa mà em thích nhất. Lý do
TB: + Đặc điểm của mùa đó
+ hoạt động của em trong mùa
+ Cảnh vật,con người xung quanh thay đổi
+cảm xúc của em
KB: Nhấn mạnh cái đẹp đẽ đã tạo cho em cảm xúc miêu tả
 
P

pety_ngu

Thật vui biết bao khi mùa hè đến phải không các bạn ? Khi mùa xuân rảo bước ra đi, mùa hè đầy nắng gió lại tớ.Trên bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, những tia nắng tinh nghịch nô đùa một cách vui vẻ. Những chú chim từ đâu bay ra thích chí cùng hồn nhiên bay lượn với làn may biếc. Chị gió cùng hòa mình với mặt trời le lói len lỏi vào những khe lá tạo nên mầu ngọc bích tươi trẻ. Những chú ve sầu thi nhau ca lên những khúc nhạc lí thú. Người và xe nườm nượp đổ về nhà trong thời tiết khắc nhiệt. Mùa hè đến cho tụi học sinh chúng tôi một kì nghỉ lí thú nhưng làm sao có thể quên được những hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rục như vẫy gọi mặt trời cơ chú. Những màu sắc mùa hè thật là cháy bỏng.

http://thuvien.hoctroviet.net/vanhoc/3021-lop-3-ta-mua-he.html-nguồn
Tháng Sáu,
Hè đã về, tiếng ve kêu, hoa phượng đỏ, bằng lăng tím gợi về một điều gì đó rất xa xôi, một chấm dù nhỏ nhoi trong suốt cả cuộc đời nhưng lại là một thời gian thực sự đẹp đẽ và trong sáng, với những kỷ niệm khó phai của một thời đã qua.
[FONT=Book[/URL] Antiqua] [/FONT]
Thời tiết sao khắc nghiệt vậy. Mùa đông vừa rồi lạnh đến mức mình sợ không qua khỏi thế mà vèo một cái đã đến mùa hè với cái nắng nóng oi bức. Là sinh viên sống và học tập ở trong Nha Trang- một nơi thật là lý tưởng về thời tiết - ở đây quanh năm hầu như là mùa hè, nhưng cái mùa hè ở trong này khác xa so với ngoài bắc quê hương mình. Trong này mùa hè thật là mát mẻ vì thiên nhiên đã ưu đãi cho Nha Trang- là một thành phố biển với những cơn gió biển thổi vào đã làm dịu bớt đi cái nóng thực sự của mùa hè. Nhưng ở ngoài bắc thì cái nóng thật không diễn tả được, làm cho con người ta ngột ngạt lúc nào cũng như sẵn sàng nổi điên.
Nhưng mình lại yêu cái tiết trời chiều hè, trời xanh, mây trắng, gió thổi mát mát ngoài cánh đồng dưới những rặng tre xanh biếc, nó đã gắn chặt với thời thơ ấu của mình.
Đã 2 năm rồi, xa vùng quê nông thôn Nam Định, không được về hè thật là có một cảm giác nhớ nhung đến khó tả. Năm nay, tuy chưa được về nhưng cứ nghĩ tới mình sẽ được về là những kỷ niệm cũ lại tràn về trong tâm trí của một người xa quê như mình.Cái thời mà giữa trưa nắng cùng đám bạn chạy tung tăng ngoài những cánh đồng thả diều, bắt cua bắt cá. Càng nghĩ thì càng muốn được bỏ học ngay để về, nhưng bây giờ đã lớn không còn trẻ con như ngày trước thỉnh thoảng có những buổi trốn học đi chơi, cho nên nỗi nhớ càng trở nên da diết hơn.
.[FONT=Book[/URL] Antiqua] [/FONT]
Mùa hè ở quê thực sự là yên ả, tĩnh lặng. Nó không phồn vã, ồn ào và náo nhiệt như ở thành phố nhất là thành phố biển nổi tiếng như Nha Trang. Một mùa hè mà có thể mang lại cho mọi người sự thư giãn cần thiết sau những giờ làm việc vất vả bên dưới những bóng cây xanh rờn đang toả bóng mát.

Ko lạm dụng chữ đỏ ở đây nha =))
 
Last edited by a moderator:
H

hiensau99

.....................................................................

g88N.jpeg
 
Top Bottom