1. Mở bài:
- Trong cuộc sống, chúng ta phải biết chọn sách mà đọc vì cuốn sách tốt là người bạn giúp ta học tập, rèn luyện mỗi ngày.
- Trích dẫn câu nói
2. Thân bài:
a) Giải thích ý nghĩa của câu nói
- "Sách" là gì?
Là kho tàng tri thức của nhân loại
- "Ngọn đèn sáng bất diệt" là gì?
+ Nghĩa đen: Là ánh sáng mãi không vụt tắt, giúp ta có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng đêm để đi đúng hướng
+ Nghĩa bóng: Là thứ giúp con người thấu tỏ mọi thứ, trở nên tinh tường hơn
[tex]\rightarrow[/tex] Nghĩa đen của câu: Sách là ánh sáng vĩnh cửu soi lối con đường ta đi
[tex]\Rightarrow[/tex] Nghĩa bóng của câu: Sách mở mang tầm hiểu biết, mang đến lượng kiến thức khổng lồ cho loài người
b) Giải thích vấn đề: Vì sao nói "Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người?"
- Giúp mở mang trí tuệ, tầm hiểu biết của ta:
+ Sách khoa học, địa lí dẫn dắt ta vào những chỗ sâu sắc, bí ẩn của thế giới xung quanh từ sông ngòi, rừng núi cho tới vũ trụ bao la
+ Sách lịch sử đưa ta vượt thời gian tìm về với những biến cố lịch sử xa xưa
- Giúp ta thư giãn với những quyển truyện cười dân gian
- Bồi dưỡng tâm hồn:
Đưa ta vào thế giới của tâm hồn con người để ta thông cảm với những cuộc đời, chia sẻ những niềm vui, nỗi đau dân tộc và nhân loại
c) Mở rộng vấn đề
Ngoài ra vẫn còn những quyển sách xấu:
- Tuyên truyền lối sống ích kỉ, thực dụng
- Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách
d) Liên hệ bản thân
Mỗi người cần rèn luyện cho mình thói quen đọc sách, chọn những quyển sách tốt và lên án, tránh xa những quyển sách xấu.
3. Kết bài
Khẳng định lại ý nghĩa của câu nói (tự làm)