Cho đoạn văn: "Hồi chưa vào nghề... buồn đến chết mất"
a,Dựa vào đoạn văn trên và những hiểu biết của em về truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa"hãy viết đoạn văn 12-15 câu theo cách lập luận tổng phân hợp, trình bày cảm nhận của em về nhân vật chính của truyện. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và phép nối.
Các bạn giúp mình câu này với.
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật anh thanh niên
- Anh là một người yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc
+ Cho dù công việc có khó khăn, có mệt nhọc nhưng anh luôn cố gắng hoàn thành
+ Khi mới vào nghề, mọi thứ còn bỡ ngỡ, nếu không có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao thì làm sao có thể gắn bó với nghề lâu như vậy, và còn hơn thế "cất nó đi cháu buồn đến chết mất"
- Anh có những suy nghĩ thật cao đẹp về công việc và cuộc sống
+ Anh hiểu rằng "khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được", anh không hề nghĩ bản thân cô đơn
+ Anh cũng hiểu rằng công việc của mình còn gắn với bao anh em đồng chí dưới kia "công việc của cháu gian khổ là thế đấy chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất. Huống hồ công việc của cháu còn gắn với bao anh em đồng chí dưới kia"
+ Quan niệm về hạnh phúc của anh thật giản đơn nhưng thật đẹp.
- Anh còn là con người cởi mở, chân thành, hiếu khách: anh nhiệt tình kể cho những vị khách công việc, cuộc sống thường ngày của mình, chia sẻ những quan niệm, suy nghĩ của bản thân.