Đã không biết bao nhiêu người phải chết vì chiến tranh, những thiệt hại do chiến tranh gây ra quả thật là quá nặng nề với chúng ta. Những cuộc chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự đã làm mất đi khả năng giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nó làm tốn kém không biết bao nhiêu tiền của và cả sức lực của con người. Vậy từ đâu mà ra? Từ Liên hợp quốc, từ chính phủ hay từ chính lòng tham chuộc lợi của những kẻ tiểu nhân???Đã không biết bao nhiêu vì nó mà chết mà mất đi cuộc sống. Chính nó gây ra thảm hoạ về thiên nhiên, về môi trường và khí hậu.Chính vì thế, chúng ta cần phải chung tay hành động, chúng ta phải có trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hoà bình, lên án những kẻ tàn bạo đã đẩy còn người vào thảm hoạ chiến tranh.Hãy “ đấu tranh cho một thế giới hoà bình”