[[Văn 9] Trò chơi văn học

C

cherrynguyen_298

1 lần tôi và mẹ tôi đi viếng lăng Bác....đó là 1 ngày nắng đẹp, trời,mây và sóng đều đẹp....và đã sang thu rồi.......

đấy là phần mở , các bạn nghĩ tiếp và tìm tên nhá ^^ trò này vui lắm

1. mẹ tôi- ét môn đô đơ a mi xi
2.viếng lăng bác- viễn phương
3.mây và sóng- ta go
4.sang thu- hữu thỉnh
 
L

lililovely

tiếp nè^^(các bạn phải vừa tìn tên tác phẩm, tác giả+ hoàn cảnh sangs tác nữa, ko khó đâu):

:khi (195):Quê hương của tôi ở Hà Nội, nơi có hương cốm-1 thứ quà của lúa ngon rất bổ dưỡng. Dù ở thành phố nhưng tôi nhà tôi thỉnh thoảng nhóm bếp lửa, có lẽ để gợi nhắc những năm tháng xưa. Còn trong ngôi nhà của tôi bố tôi treo 1 bức tranh về đoàn thuyền đánh cá tuyệt đẹp^^. Bên cạnh nó còn có 1 bức tranh của em gái tôi vẽ về 1 con mèo vô cùng ngỗ nghĩnh. Nhà tôi còn nuôi 2 con chó Bấc,:) ko hiểu sao em gái tôi lại thích đắt tên cả 2 con giốg nhau , thôi kệ giờ ko phải là bàn vè cái đó.Trong vườn nhà tôi luôn lao xao tiếng của các loài chim: họa mi, sẻ,.......;):D Buổi tối em tôi tắt đèn đi ngủ rất sớm còn tôi thì đến 11h mới ngủ.:M_nhoc2_16:

1 ngày đẹp trời mây và sóng đùa nhau trên trời tôi cùng đồng chí Linh(my friend) đi chơi ở công viên.Bất chợt tôi thấy 1 "lão" hạc gật gù đi tới.........thì ra là bị lạc. Thế là tôi đem về nhà nuôi lớn sau này còn sẻ thịt nữa chớ^^.
 
Last edited by a moderator:
T

tamaharu

Quê hương của tôi ở Hà Nội, nơi có hương cốm-1 thứ quà của lúa ngon rất bổ dưỡng. Dù ở thành phố nhưng tôi nhà tôi thỉnh thoảng nhóm bếp lửa, có lẽ để gợi nhắc những năm tháng xưa. Còn trong ngôi nhà của tôi bố tôi treo 1 bức tranh về đoàn thuyền đánh cá tuyệt đẹp^^. Bên cạnh nó còn có 1 bức tranh của em gái tôi vẽ về 1 con mèo vô cùng ngỗ nghĩnh. Nhà tôi còn nuôi 2 con chó Bấc, ko hiểu sao em gái tôi lại thích đắt tên cả 2 con giốg nhau , thôi kệ giờ ko phải là bàn vè cái đó.Trong vườn nhà tôi luôn lao xao tiếng của các loài chim: họa mi, sẻ,.......Buổi tối em tôi tắt đèn đi ngủ rất sớm còn tôi thì đến 11h mới ngủ.

1. Một thứ quà của lúa non: Cốm ( Thạch Lam - trích trong "Hà Nội băm sáu phố phường" năm 1943 )
2. Bếp lửa ( Bằng Việt - Viết năm 1963, khi đang học Đại học ở nước ngoài )
3. Đoàn thuyền đánh cá ( Huy Cận - Bài thơ viết năm 1958 và in trong tập "Trời mỗi ngày lại sáng" )
4. Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh - Xuất bản 1999, in trong tập truyện "Con dế ma" )
5. Con chó Bấc ( Jack London - Trích trong tác phẩm "Tiếng gọi nơi hoang dã" viết năm 1903 )
6. Lao xao ( Duy Khán - Trích từ tác phẩm “ Tuổi thơ im lặng” viết năm 1985 )
7. Tắt đèn ( Ngô Tất Tố - Được in trên báo Việt nữ năm 1937 )

Tìm oải quá đoạn sau bạn nào làm nốt vậy :v
Nhìn cái này lại nhớ tới cái phao văn mấy hôm nay share trên facebook =))
 
L

lililovely

WOWW!! trí nhớ cậu tốt thật đó ^^ đoạn sau dễ tìm mà , đoạn này mình tự "chém " đấy
hay ko^^
 
T

t_point

1 ngày đẹp trời mây và sóng đùa nhau trên trời tôi cùng đồng chí Linh(my friend) đi chơi ở công viên.Bất chợt tôi thấy 1 "lão" hạc gật gù đi tới.........thì ra là bị lạc. Thế là tôi đem về nhà nuôi lớn sau này còn sẻ thịt nữa chớ^^.

Mây và sóng - Ta-go

Đồng chí - Chính Hữu

Lão Hạc - Nam Cao :D
 
L

lililovely

thiếu nha: bài thơ đồng chí của Chính Hữu nữa....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
L

lililovely

tiếp ngay^^
các bạn phải vừa tìn tên tác phẩm, tác giả+ hoàn cảnh sangs tác nữa(nếu có)


Nó- là một người con gái tuyệt đẹp , khiến cho bất kì ai cũng nhìn thấy lần đầu đề yêu mến hết. Vẻ đẹp của nó hơn cả những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm kia, ko quá rực rỡ nhưng lại rất hút hồn. Với nó điều quan trọng nhất ở con người là lỗi lầm và sự biết ơn. Một hôm trời đẹp, mây và sóng cũng đẹp (nó sống ở biển)^^, nó cùng đồng chí LINH của mình đi dạo trên bờ biển H xinh đẹp. Bất chợt 1 bếp lửa đập ngay vào mắt nó nhưng đáng chú ý hơn là 1 em bé đang thích thú chạm vào lửa . Nó hốt hoảng vèo 1 cái, nó cùng em bé lăn lộn đúng 1 vòng trên cát. PHù thật may mắn, nó nghĩ thầm. LINH vội hớt hải chạy đến:

- ko sao chứ ?

- Ừ, ko sao.

Nó quay ra nhìn lại em bé, ko sao, nhưng nhóc đó cười toe nhìn nó :) sau đó chạy vụt đi. Còn chưa hiểu gì thì 1 chàng trai đi cùng em bé đó tới. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó LINH há hốc mồm:eek:. Ko thể ngờ đc> Chẳng ai để ý đến con bé Linh mà mọi chuyện chỉ xoay quanh cảm ơn, v.v,... Sau phút chia li đầy bình thường đó nó nói với Linh: "Cậu ta cũng đc?:"
 
Last edited by a moderator:
L

lililovely

tiếp ngay^^
các bạn phải vừa tìn tên tác phẩm, tác giả+ hoàn cảnh sangs tác nữa(nếu có)


Nó- là một người con gái tuyệt đẹp , khiến cho bất kì ai cũng nhìn thấy lần đầu đề yêu mến hết. Vẻ đẹp của nó hơn cả những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm kia, ko quá rực rỡ nhưng lại rất hút hồn. Với nó điều quan trọng nhất ở con người là lỗi lầm và sự biết ơn. Một hôm trời đẹp, mây và sóng cũng đẹp (nó sống ở biển)^^, nó cùng đồng chí LINH của mình đi dạo trên bờ biển H xinh đẹp. Bất chợt 1 bếp lửa đập ngay vào mắt nó nhưng đáng chú ý hơn là 1 em bé đang thích thú chạm vào lửa . Nó hốt hoảng vèo 1 cái, nó cùng em bé lăn lộn đúng 1 vòng trên cát. PHù thật may mắn, nó nghĩ thầm. LINH vội hớt hải chạy đến:

- ko sao chứ ?

- Ừ, ko sao.

Nó quay ra nhìn lại em bé, ko sao, nhưng nhóc đó cười toe nhìn nó :) sau đó chạy vụt đi. Còn chưa hiểu gì thì 1 chàng trai đi cùng em bé đó tới. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó LINH há hốc mồm:eek:. Ko thể ngờ đc> Chẳng ai để ý đến con bé Linh mà mọi chuyện chỉ xoay quanh cảm ơn, v.v,... Sau phút chia li đầy bình thường đó nó nói với Linh: "Cậu ta cũng đc?:"

OA aaaa.....ai tìm đi, bài hay lắm mà, nâng cao trình độ văn của các bạn ấy.........................................................................................................................
 
B

bongbin302

tiếp ngay^^
các bạn phải vừa tìn tên tác phẩm, tác giả+ hoàn cảnh sangs tác nữa(nếu có)


Nó- là một người con gái tuyệt đẹp , khiến cho bất kì ai cũng nhìn thấy lần đầu đề yêu mến hết. Vẻ đẹp của nó hơn cả những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm kia, ko quá rực rỡ nhưng lại rất hút hồn. Với nó điều quan trọng nhất ở con người là lỗi lầm và sự biết ơn. Một hôm trời đẹp, mây và sóng cũng đẹp (nó sống ở biển)^^, nó cùng đồng chí LINH của mình đi dạo trên bờ biển H xinh đẹp. Bất chợt 1 bếp lửa đập ngay vào mắt nó nhưng đáng chú ý hơn là 1 em bé đang thích thú chạm vào lửa . Nó hốt hoảng vèo 1 cái, nó cùng em bé lăn lộn đúng 1 vòng trên cát. PHù thật may mắn, nó nghĩ thầm. LINH vội hớt hải chạy đến:

- ko sao chứ ?

- Ừ, ko sao.

Nó quay ra nhìn lại em bé, ko sao, nhưng nhóc đó cười toe nhìn nó :) sau đó chạy vụt đi. Còn chưa hiểu gì thì 1 chàng trai đi cùng em bé đó tới. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó LINH há hốc mồm:eek:. Ko thể ngờ đc> Chẳng ai để ý đến con bé Linh mà mọi chuyện chỉ xoay quanh cảm ơn, v.v,... Sau phút chia li đầy bình thường đó nó nói với Linh: "Cậu ta cũng đc?:"
- Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê
Hoàn cảnh sáng tác: được sáng tác vào năm 1971, lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước diễn ra ác liệt.
- Lỗi lầm và sự biết ơn (Ngữ văn 9, tập 1)
- Mây và sóng - Ra-bin-đra-nát Ta-go
- Đồng chí - Chính Hữu
Hoàn cảnh sáng tác: ra đời vào năm 1948 với những cảm xúc về tình đồng đọi khi tác giả tham gia chiến dịch Việt Bắc (Thu- đông năm 1947)
- Bếp lửa - Bằng Việt
Hoàn cảnh sáng tác: năm 1963, lúc tác giả đang học Luật ở Liên Xô
---------------------------------------------
---------------------------------------------
I realized why I was lost. It's not because I didn't have a map... It was because I didn't have a destination.
Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà vì tôi không có một điểm đến !
 
Top Bottom