Văn [Văn 9] Tóm tắt văn bản Chiếc lược ngà

Lê Hạnh Đạt

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
56
32
36
Tuyên Quang
THCS Hồng Thái
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Anh Sáu đi kháng chiến xa nhà lúc đứa con chưa đầy 1 tuổi. Sau tám năm chưa một lần gặp con cuối cùng, anh cũng được gặp con, thế nhưng bé Thu lại ko nhận anh là cha. Trong 3 ngày ở nhà, bé Thu ko kịp nhận ra anh là cha. Đến lúc con bé nhận ra anh là cha thì lúc này anh Sáu đã phải lên đường. Lúc chia tay bé Thu đòi ông Sáu mua cho nó 1 chiếc lược ngà, về chiến trường ông sáu cất công làm cho nó chiếc lược bằng ngà ông nhặt đc ngoài chiến trường, ít lâu sau đó trong 1 trận chiến, ông sáu đã hi sinh, trước lúc nhắm mắt, ông rút từ trong người ra chiếc lược ngà nhờ bác Ba-bạn của ông đưa về cho đứa con gái yêu quý của mình. Và khi chiếc lược ngà đến tay bé Thu thì cô đã trở thành 1 cô giao liên dũng cảm.
 

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
Anh Sáu đi kháng chiến xa nhà lúc đứa con chưa đầy 1 tuổi. Sau tám năm chưa một lần gặp con cuối cùng, anh cũng được gặp con, thế nhưng bé Thu lại ko nhận anh là cha. Trong 3 ngày ở nhà, bé Thu ko kịp nhận ra anh là cha. Đến lúc con bé nhận ra anh là cha thì lúc này anh Sáu đã phải lên đường. Lúc chia tay bé Thu đòi ông Sáu mua cho nó 1 chiếc lược ngà, về chiến trường ông sáu cất công làm cho nó chiếc lược bằng ngà ông nhặt đc ngoài chiến trường, ít lâu sau đó trong 1 trận chiến, ông sáu đã hi sinh, trước lúc nhắm mắt, ông rút từ trong người ra chiếc lược ngà nhờ bác Ba-bạn của ông đưa về cho đứa con gái yêu quý của mình. Và khi chiếc lược ngà đến tay bé Thu thì cô đã trở thành 1 cô giao liên dũng cảm.
sau 7 , 8 năm
nên kể lại việc bé thu đã làm với cha mình khi chưa nhận ra cha
 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Học sinh
Thành viên
28 Tháng chín 2017
110
147
21
Phú Thọ
Tớ góp ý một chút.
Mở đầu đoạn văn có thể thêm câu ''Truyện kể về tình cha con của ông Sáu và bé Thu ''.
Đoạn văn chưa có yếu tố biểu cảm.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: tôi là ai?

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
20
Bình Định
Mặc dù là tham khảo nhưng tớ góp ý một chút.
Mở đầu đoạn văn có thể thêm câu ''Truyện kể về tình cha con của ông Sáu và bé Thu ''.
Đoạn văn chưa có yếu tố biểu cảm.
bạn nhầm rồi nhé, tóm tắt nghĩa là chỉ cần tóm tắt đủ tình huống và nội dung của tác phẩm là được rồi chứ người ta không bảo mình phát biểu cảm nghĩ đâu mà phải thêm vào biểu cảm
Anh Sáu đi kháng chiến xa nhà lúc đứa con chưa đầy 1 tuổi. Sau tám năm chưa một lần gặp con cuối cùng, anh cũng được gặp con, thế nhưng bé Thu lại ko nhận anh là cha. Trong 3 ngày ở nhà, bé Thu ko kịp nhận ra anh là cha. Đến lúc con bé nhận ra anh là cha thì lúc này anh Sáu đã phải lên đường. Lúc chia tay bé Thu đòi ông Sáu mua cho nó 1 chiếc lược ngà, về chiến trường ông sáu cất công làm cho nó chiếc lược bằng ngà ông nhặt đc ngoài chiến trường, ít lâu sau đó trong 1 trận chiến, ông sáu đã hi sinh, trước lúc nhắm mắt, ông rút từ trong người ra chiếc lược ngà nhờ bác Ba-bạn của ông đưa về cho đứa con gái yêu quý của mình. Và khi chiếc lược ngà đến tay bé Thu thì cô đã trở thành 1 cô giao liên dũng cảm.
Đoạn tóm tắt của bạn mình nghĩ là oke rồi á
 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Học sinh
Thành viên
28 Tháng chín 2017
110
147
21
Phú Thọ
bạn nhầm rồi nhé, tóm tắt nghĩa là chỉ cần tóm tắt đủ tình huống và nội dung của tác phẩm là được rồi chứ người ta không bảo mình phát biểu cảm nghĩ đâu mà phải thêm vào biểu cảm

Đoạn tóm tắt của bạn mình nghĩ là oke rồi á
Ý tớ là thêm ngắn gọn cảm xúc của bé Thu và ông Sáu.
 
Top Bottom