Y
yumiko19
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
![](https://blog.hocmai.vn/wp-content/uploads/2017/07/hot.gif)
Xem giúp mình có chỗ nào ko ổn ko nhé ![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mỗi con người được sinh ra, được lớn lên đều nhờ vào công ơn của cha mẹ. Báo đáp công sinh thành, nuôi nấng chính là thể hiện lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là tình cảm tự nhiên và cũng là đạo đức của con người. Người con hiếu thảo luôn biết kính trọng và yêu thương cha mẹ của mình. Để sinh ra con, người mẹ đã vất vả mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, không quản cực nhọc ngày đêm chăm sóc con. Đến khi con lớn, cha mẹ lo cho con từ bát cơm đến tiện nghi học hành, miễn sau này con nên người, còn về phần mình chẳng đòi hỏi gì. Tất cả những gì cha mẹ làm đều là vì con, thế nên, người xưa đã có câu:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?
Cha mẹ không thể sống mãi được với con, không thể lúc nào cũng đủ sức khỏe để lo cho con, vậy nên hãy trân trọng và vâng lời cha mẹ, từ hành động nhỏ nhặt nhất như giúp đỡ việc nhà, đó cũng là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Thờ mẹ kính cha là trách nhiệm, là đạo lý thiêng liêng mà mỗi chúng ta phải giữ gìn, noi theo. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có một số bộ phận suy nghĩ lệch lạc, xem nhẹ chữ hiếu, ngược đãi, gây đau lòng, bất hạnh cho cha mẹ. Dù ở thời đại nào, hoàn cảnh nào thì những con người đó vẫn sẽ bị xã hội lên án, phẫn nộ. Đối với học sinh chúng ta, hãy phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức, để trở thành con người có ích, để cha mẹ an lòng với công lao sinh dưỡng mình.
Mỗi con người được sinh ra, được lớn lên đều nhờ vào công ơn của cha mẹ. Báo đáp công sinh thành, nuôi nấng chính là thể hiện lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là tình cảm tự nhiên và cũng là đạo đức của con người. Người con hiếu thảo luôn biết kính trọng và yêu thương cha mẹ của mình. Để sinh ra con, người mẹ đã vất vả mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, không quản cực nhọc ngày đêm chăm sóc con. Đến khi con lớn, cha mẹ lo cho con từ bát cơm đến tiện nghi học hành, miễn sau này con nên người, còn về phần mình chẳng đòi hỏi gì. Tất cả những gì cha mẹ làm đều là vì con, thế nên, người xưa đã có câu:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?
Cha mẹ không thể sống mãi được với con, không thể lúc nào cũng đủ sức khỏe để lo cho con, vậy nên hãy trân trọng và vâng lời cha mẹ, từ hành động nhỏ nhặt nhất như giúp đỡ việc nhà, đó cũng là biểu hiện của lòng hiếu thảo. Thờ mẹ kính cha là trách nhiệm, là đạo lý thiêng liêng mà mỗi chúng ta phải giữ gìn, noi theo. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có một số bộ phận suy nghĩ lệch lạc, xem nhẹ chữ hiếu, ngược đãi, gây đau lòng, bất hạnh cho cha mẹ. Dù ở thời đại nào, hoàn cảnh nào thì những con người đó vẫn sẽ bị xã hội lên án, phẫn nộ. Đối với học sinh chúng ta, hãy phấn đấu học tập, rèn luyện đạo đức, để trở thành con người có ích, để cha mẹ an lòng với công lao sinh dưỡng mình.