MỌI NGƯỜI CHO MÌNH XIN DÀN Ý THÔI Ạ
1, Viết một đoạn văn diễn dịch từ 8-12 câu về chủ đề : Thói vô cảm của một bộ phận thanh niên trong xã hội hiện nay ( Trong đó có sử dụng 2 thành phần biệt lập đã học).
2, Nêu cảm nhận của em về đoạn thơ cuối trong bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu.
3, Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân.
Câu 2:
Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo
- Câu thơ mở ra hiện thực vô cùng gian khổ, khó khăn đối cới người chiến sĩ: giữa đêm rừng giá buốt, tái tê, người lính phải trải qua những giây phút ngặt nghèo nhất.
- Trong hoàn cảnh ấy, họ vẫn sát cánh bên nhau trong tư thế chủ động chờ giặc tới. Đó là tư thế bình tĩnh, tự tin, vững vàng, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù Hình ảnh
Đứng cạnh bên nhau thể hiện được tinh thần đoàn kết của người lính.
- Hình ảnh
Đầu súng trăng treo vừa mang nghĩa thực, vừa mang nghĩa khái quát, tượng trưng:
+ Giữa rừng hoang vắng đêm khuya, một vầng trăng treo lửng lơ trên bầu trời. Qua cái nhìn của người chiến sĩ, vầng trăng treo ngay trên đầu súng.
+ Đây cũng là một hình ảnh giàu ý nghãi biểu tượng: Súng là biểu tượng cho chiến đấu, cho mục đích cao cả, cho ý chí quyết tâm vì độc lập tự do của người lính. Trăng tượng trưng cho hòa bình, cho những giá trị cao đẹp mà người lính bảo vệ. Những người lính cầm súng chiến là để bảo vệ cho cuộc sống hòa bình, ấm no hạnh phúc, để gìn giữ cho vầng trăng tỏa sáng, thực hiệ khát vọng cao đẹp của nhân dân ta trong cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp, giải phóng đất nước.
- Bằng những câu thơ đặc sắc, một lần nữa Chính Hữu đã làm nổi bật vẻ đẹp của tình đồng chí và đặc biệt, cho ta cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn người lính.
P.s: Mình sẽ hỗ trợ tiếp hai câu 1, 3 nếu có thời gian. Bạn tham khảo nhé!