[Văn 9] Hộ em cái

M

maj_1141995

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:(đề nè hộ em nha mai iem phải nộp rồi hixxxx.....!!
:confused: Hãy việt một đoạn văn ngắn có ít nhất 10 câu trong đó có sử dụng cụm danh từ, tính từ, va động từ.
Hộ em nha tk cả nhà trước........!!:-*:-*

~ Sử dụng đúng tiếng Việt có dấu ~
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

Miền Trung những ngày cuối xuân. Nóng phát bực người. Dạo bước giữa lòng thành phố, nó không thôi miên man trong dòng suy nghĩ của một con bé mười sáu. Vậy là đã gần 1 năm học rồi, chính tháng chứ có phải ít đâu, nó đã xa nhà được chín tháng rồi. Thời gian đó không dài nhưng cũng quá đủ để một đứa hời hợt như nó hiểu hơn về cuộc sống, về lẽ đời. Nó đã thích nghi dần với cuộc sống thực tại, đã có cái nhìn khác hơn về mọi việc xung quanh, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Mỗi buổi chiều như hôm nay, nó lại nhớ nhà, nhớ ba mẹ và cả nhóc Tý lém lỉnh. Cái vùng quê bé nhỏ mà nó vẫn luôn gọi là QUÊ HƯƠNG sao bây giờnó cảm thấy thân thương, làm cho nó nhung nhớ thế. Nhìn gia đình người ta cười cười, nói nói bên nhau thật vui vẻ, nó lại cảm thấy trong lòng trống vắng hơn rồi thỉnh thoảng lại không sao ngăn được những giọt nước bướng bỉnh cứ chực tuôn ra từ khóe mi. Những so sánh, suy nghĩ dường như đã át đi tiếng chuông điện thoại ở cái thực tại của nó: "Ba à! Ba sẽ ra đón con ư?" Nắng miền trung bồng trở nên dịu mát, ấm áp lạ thường. Một nụ cười nở nhẹ trên môi nó...
 
Top Bottom