[ Văn 9]Hãy kể lại một kỉ niệm luôn luôn cất giữ và khắc ghi trong tâm hồn?

Status
Không mở trả lời sau này.
M

minhanh_94

Theo mình, kỉ niệm là một điều gì đó thật thiêng liêng cao cả.Nó là động lực để chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ trong tương lai. Cuộc đời của mổi con người được đúc kết bởi vô vàng các kỉ niệm buồn vui khác nhau.Ví dụ như kỉ niệm về:
_Xã hội: Bạn bè, thầy cô,hay ...
_Gia đình:Cha mẹ, ông bà, anh chị em,...
Mịnh sẽ cho bạn một dàn bài cụ thể về kỉ niêm sâu sắc nhât đối với một người thân trong gia đình.
DÀN BÀI:
1) Mở bài: _Gián tiếp:+Lấy những câu văn, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ có nội dung tương tự
+Ý nghĩa của câu đó (sơ qua)
_trực tiếp:(tự làm nhé, dễ mà)
2)Thân bài: Tự sự+ miêu tả+biêu cảm
_Kỉ niệm giữa mình à người thân là gì? sự việc đó diễn ra như thế nào?
_Tình cảm của mình đối với người thân ra sao?
_Thái độ của người thân đối với mình?
_Qua sự việc ấy, tình cảm giữa mình và người thân ra SAO?
_tự hứa
3)Kết bài:_khẳng định một lần nữa tình cảm của minh đối với người thân.
_Cố gắng học tập, rèn luyện.
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

Ban ơi nhầm oy.
Đề bài là kể về một kỉ niệm chứ k phải kể những kỉ niệm để bộc lộ tình cảm với ai đó.Bài này yêu cầu bạn kể về một kỉ niệm đáng nhớ,từ đó bạn rút ra bài học j hay có suy nghĩ j về nhưng việc trong kỉ niệm đó.Nếu bài yêu cầu biểu lộ tình cảm với một ai thì bạn có thể kể nhiều kỉ niệm song cũng k đc tràn lan đâu nhé
 
C

congchualolem_b

đừng nản thế bn, cứ viết cái j mà bn nghĩ, viết xong rồi post lên đây tớ sẽ góp ý giúp cho, lúc đó biết đâu bài của bn tốt hơn những j mình nghĩ thì sao, phải thử mới biết chứ bn , cố viết lên :)
 
S

seagirl_41119

vậy em không làm được rồi. ...........
em chịu thôi.

Sao nản nhanh thế e??????
Chị nêu ý kiến oy,em có thể sửa lại mà.Trong những kỉ niệm em kể đó.kỉ niệm nào gây ấn tượng nhất thì e chọn viết tập trung vào nó,sau đó wa kỉ niệm này e muốn bộc lộc tình cảm gì hay rút ra cho mình bài học j?Nếu kể tràn lan theo ý định ban đầu là lạc đề đó
 
E

endlessstream

những kỉ niệm đó là một mạch liên kết với nhau, không thể nào tách rời để nói được, một phần cũng vì nó không có gì dữ dội nhưng em luôn nhớ đến nó, nó là một bản khắc hoạ kí ức giản dị, không quá nhiều nhưng sâu đậm, phải đúng là sâu đậm, nên em xin rút từ khúc này luôn, vì hình như nó không hợp để post lên các chị ạ.
 
C

congchualolem_b

k nhất thiết bn àh, kỉ niệm phải sâu đậm mới đáng nhớ sao, kỉ niệm nào cũng đág nhớ cả, và những j nằm trong kí ức là nhữg j bn muốn giữ lại, nên cứ hãy viết theo đầu óc và sự suy nghĩ của mình, đừng quá nghĩ rằng phải hay phải ấn tượng và sâu đậm mới đáng để kể đâu, có những giây phút tuởng chừng như ngắn ngủi lắm nhưng lại gây cảm động lắm :)
 
S

seagirl_41119

những kỉ niệm đó là một mạch liên kết với nhau, không thể nào tách rời để nói được, một phần cũng vì nó không có gì dữ dội nhưng em luôn nhớ đến nó, nó là một bản khắc hoạ kí ức giản dị, không quá nhiều nhưng sâu đậm, phải đúng là sâu đậm, nên em xin rút từ khúc này luôn, vì hình như nó không hợp để post lên các chị ạ.

Hình như em hiểu sai ý của chị oy thì phải.Em nói bài viết của em là nhiều kỉ niệm =>bộc lộ tình cảm về một ng.Đề bài yêu cầu kể một câu chuyện.Vì thế là theo em là lạc đề
Chị bảo em chọn một cái ấn tượng nhất hoặc ý nghĩa nhất trong những kỉ niệm e đã dùng để viết bài kia để tập trung viết ,tránh tràn lan chứ k phải bảo em là phải chọn một kỉ niệm thật ấn tượng ,sâu đậm thì bài mới hay.Hiểu chưa???????????
 
C

congchualolem_b

Kỉ niệm không phải chỉ đẹp vì nó đẹp, mà vì nó không bao giờ còn trở về với ta nữa.
Nhưng với tôi, kỉ niệm còn đẹp vì nó cho tôi một tia sáng để bắt đầu tin yêu cuộc sống!

đây nhé, ở đây ý nói về kỉ niệm và theo tớ có 2 cách làm :
+thứ nhất: có thể làm dưới dạng nghị luận,nêu ra quan điểm và chứng minh luận điểm của mình là đúng đồng thời giác ngộ và khuyên mọi ng đừng quên đi kỉ niệm dù đẹp hay xấu vì đó sẽ luôn là nguồn động viên và là cái để ta suy ngẫm để rút ra kinh nghiệm sống sau này.
+thứ 2 :có thể làm dưới dạng tự sự có kết hợp với biểu cảm, bn có thể kể về những kỉ niệm mà bn vẫn nhớ tới bây giờ, có thể là lớn hoặc nhỏ,đẹp hay k đẹp và ấn tượng hay k ấn tượng, k nhất thíêt phải là sự kiện lớn trog cuộc đời ta mới cần nhớ mà "kỉ niệm"ở đây nghĩa là những giây phút trong cuộc sống của bn khiến bn k bao giờ quên, sự đan xen giữa kỉ niệm này với kỉ niệm khác với những khỏanh khắc và tính chất khác nhau sẽ làm bài văn của bn là những dòng cảm xúc thực sự có ý nghĩa và làm lay động ng khác.:)
 
S

seagirl_41119

Nhưng đó là ý tưởng của bn ấy chứ có phải đề bài ra thế đâu.Bn ấy mún mọi ng nhận xét cơ mà
 
C

congchualolem_b

ý tưởng cũng chính là cái hướng và cũng đc xem như 1 đề tài cho bài viết của mình, viết bài thì phải có nội dung và đề tài chứ bn, nhận xét thì tớ thấy quá nhiều rồi mà bn ấy vẫn chưa định hướng đc bài làm, có thể do có quá nhiều ý kiến và sự tranh cãi nên bn ấy bối rối, nên tớ nghĩ cách tốt nhất là giúp bn ấy định hướng đc rồi nội dung bài viết sễ phụ thuộc vào khả năng của bn ấy
 
S

seagirl_41119

uhm,định hướng cho bn ấy viết bài cũng tốt.Nhưng mình thấy câu đó giống với câu mở bài hơn là định hướng của bn ấy,đúng hok????????
 
C

congchualolem_b

uhm,đó cũng coi như là mở bài mà mở bài lại là nêu vấn đề cho tòan bộ bài văn của bn, có thể nói ở đó tập trung tất cả các ý mà bn muốn nêu trog cả bài văn
 
S

seagirl_41119

uhm,vậy chưa bít thân bài bn ấy viết sao,bn thử nói ý tưởng riêng của bản thân mình về cái kết bài theo mở bài đó đi.
Mở bài đã nêu vấn đề như vậy thì két bài ta sẽ tổng hợp,nâng ý tưởng lên như thế nào???????
 
C

congchualolem_b

mở bài làm nhiệm vụ nói lên cái mà mình muốn đề cập còn kết bài sẽ là nơi điểm lại tất cả.Nếu là theo phương pháp thứ 2 tớ sẽ nêu cảm nghĩ ngắn gọn về câu nói đó và ý nghĩa của nó cùng bài học rút ra và phương pháp 1 cũng thế đó :) mà k cần nâng ý tưởng đâu bn vì nếu làm thế bài viết lại chuyển sang 1 hướng khác nữa, từ đó bài của bn hầu như sẽ k có điểm dừng và tớ từng phạm sai lầm đó suốt mấy năm trời đó
 
S

seagirl_41119

uhm,vậy là mình đã nhận đc một kinh nghiệm rùi đó.Mình cứ tưởng chốt lại bài thì phải khẳng định lại nóvaf nâng nó lên chứ.Hì.Công nhận học văn lằng nhằng thiệt.Cái j cũng móc nối với nhau
 
C

congchualolem_b

uhm,Văn mà,hùi đó tớ học Văn ý ẹ lắm,vì tớ chẳng có chút kiến thức và kĩ năng nào cả nên dù làm bài có ý tưởng cũng hóa ra k àh,giờ tớ như học lớp 8 thôi chứ k phải lớp 10, vì khỏang lớp 8 hs đã nắm đc nhiều kĩ năng rrồi =.=
 
S

seagirl_41119

Hồi trươc học văn mình cứ nghĩ sáng tác truyện ngắn dễ lắm nhưng khi học lớp 10 lại học thì ông j j Ngọc viết về rừng Xà nu đó ,lại nói về việc hình thành ý tưởng cho câu chuyện.Học đến h mới thấy mình hổng kiến thức nhiều wa,cứ ngix văn đơn giản,bí wa' thì bịa nhưng h phải suy nghĩ lại để có cách học đúng đắn mới đc
 
T

thanhhoang1997

để chuẩn bị đón tết về,gia đình em cùng dọn dẹp nhà cửa,mỗi người một việc không ai ngồi không cả.Ba và mẹ thì don trong nhà còn em được phân công dọn dẹp nhà kho,bất ngờ khi đang dọn dẹp thì thấy một cái hộp và nóng lòng muốn mở nó ra,em từ từ mở ra thì thấy (một cái gì đó).(mình khuyên bạn nên là một con lật đật và vài cái tấm hình vì nó nhiều ý để dẫn chứngvà có thể bạn có yếu tố nghị luận hoặc miêu tả nội tâm).(nếu không thích ý này thì có thể lấy ý của bạn).
Nhờ 2 vật đó mà làm em gợi lại những kỉ niệm xưa của em (với một người nào đó).Sau đó bạn dẫn chứng ra theo ý của bạn(nhớ có ý miêu tả nghị luận và miệu tả nội tâm).(1 lần thôi),chú ý: nếu không có 2 yếu tố này thì bạn sẽ bị dưới trung bình dù bạn có làm hay như thế nào.
Cuối cùng kết luận đó sẽ là một kỉ niệm mà em không bao giờ quên được và khắc trong tâm trí em.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom