Đê 2:
Tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Dữ thể hiện trong trong tác phẩm:
Từ các giá trị hiện thực tác giả đã nêu lên tinh thần nhân đạo sâu sắc. Sự ngợi ca vẻ đẹp về hình thể cũng như tâm hồn người con gái được khái quát ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa :"Vũ Nương ... đẹp người đẹp nết". Thêm vào đó những việc làm, hành động của nàng rất đáng để trân trọng, ca ngợi: hết mực thương yêu chồng con, hiếu thảo tận tâm với mẹ chồng. Và đây cũng là nét đẹp phổ biến của người phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ và ngày nay vẫn vậy. Bên cạnh đó qua những nỗi oan mà Vũ Nương phải trải qua, Nguyễn dữ đã bộc lộ niềm cảm thương cho số phận bi thảm của nàng, đồng thời lên án gay gắt xã hội phong kiến, các thế lực bạo tàn chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc mà đáng lẽ nàng phải được hưởng trọn vẹn.
Đề 3:
-Nguyễn Dữ thêm vào những yếu tố hư cấu, thần kì như: Vũ Nương nhảy xuống sông tự tử được rùa vàng Linh Chi cứu giúp. Thuyền của Phan Lang bị đắm, may thay Linh Phi cũng đã đưa chàng về thuỷ cung. Dưới đây 2 người cùng quê là Phan Lang và Vũ Nương gặp nhau, nàng dặn Phan Lang khi trở lại dương thế nói với Trương Sinh rằng nếu còn nhớ chút tình xưa thì lập đàn giải oan, nàng sẽ hiện về. Vũ Nương thoáng chóc ẩn hiện bên dòng sông cùng cờ hoa và võng lọng.
- Việc thêm các yếu tố đó vào tác phẩm, Nguyễn Dữ muốn cho đúng với đặc trưng của loại truyện truyền kì. Thứ 2 nó còn nói về cách sống, quan niệm của nhân dân ta là đền ơn đáp nghĩa. Mặt khác sử dụng các chi tết kì ảo, hoang đường như vậy để câu chuyện kết thúc có hậu, thể hiện niềm tin vào điều thiện trong cuộc sống: "Ở hiền thì lại gặp hiền". Và điều ấy làm giảm đi phần nào nỗi đau trong mỗi chúng ta khi Vũ Nương được cứu sống. Ngoài ra còn tố cáo gay gắt xã hội trọng nam khinh nữ, vùi dập những người có phẩm hạnh như Vũ Nương.