[ Văn 8 ] Văn nghị luận

T

tvxqfighting

đề 1:
ah`, bạn cần cái giàn ý hả? Mình nghĩ nên thế này nè:
Mb: Khẳng định con ngoan trò giỏi là điều tốt mà mỗi học sinh cần có.
- hỏi mọi người có hiểu câu :'' con ngoan trò giỏi'' là người như thế nào không?
Tb: Gỉải thích nghĩa của con ngoan và trò giỏi
-nêu mối quan hệ của chúng .
-nhận xét tình trạng chung của học sinh hiện nay.
-nêu 1 ví dụ về tấm gương tốt và 1 ví dụ về tấm gương xấu.
-nêu về mình có đạt được con ngoan trò giỏi hay ko.
-nêu một số cách giúp làm con ngoan trò giỏi.
-nêu lợi ích của việc là con ngoan trò giỏi.
Kb: Khẳng định mỗi người ai cũng có thể là on ngoan trò giỏi nếu cố gắng.
Mà bạn ơi, mình chỉ làm qua loa thui. Mình là dân toán nên gà về văn chương lém, có gì thì thông cảm nhá. Bạn làm quen với mình thì onl qua nick: co_be_giang_ho_1995@yahoo.com nhá

 
U

uocmovahoaibao

Đề 2 : Thế nào là bạn tốt ?

Một người bạn tốt có nghĩa là người bạn cao cả phải biết hi sinh vì bạn bè, đó là lí thuyết rất dễ ai cũng nói được , thực hành mới là điều khó làm, nếu làm được thì đó là hi sinh vì bạn dù không được yêu cũng cảm thấy hạnh phúc, có lẽ tôi chưa yêu chưa vướng phải chút bụi trần có thể chưa hiểu được, nhưng tôi dám khẳng định rằng giữa tình bạn và tình nếu phải chọn một trong hai tôi sẽ chọn tình bạn , dù cho cô đơn thế nào đi nữa với tôi bạn bè là quan trọng nhất,khi có bạn bè bên cạnh tôi cảm thấy hạnh phúc,một thứ hạnh phúc vô giá mà trời ban cho tôi , tôi sẽ giữ mãi tình bạn bè tốt đẹp ấy suốt cuộc đời, và nếu một ngày nào đó tôi bị người bạn thân nhất làm tổn thương, tôi sẽ bỏ qua tất cả để mối quan hệ bạn bè trở nên tốt đẹp hơn, nhưng vết thương bên ngoài đã lành mà vết thương lòng sẽ không bao giờ lành và nó sẽ rỉ máu khi bị tổn thương ,dù cho tôi cố dối lòng cao cả tha thứ nhưng tôi không thể dối 9 lương tâm mình , giữa tôi và bạn ấy sẽ có một bức tường vô hình ngăn cản không thể thân thiết như trước đây được,và cuộc đời không có gì là hoàn hảo cả, giữa tình bạn và tình yêu bạn có thể chọn một ,có thể bạn là người tham lam muốn cả hai thứ, nhưng tôi xin nói với bạn rằng bạn thật tham lam ,nếu bạn chọn tình yêu và tình yêu đem đến hạnh phúc cho bạn ,và bạn nghĩ mình chọn đúng thì đừng nên quan tâm đến tình bạn làm chi nữa,nếu bạn chọn tình bạn thì theo suy nghĩ cá nhân tôi bạn sẽ hạnh phúc hơn nhìu nhìu lần tình yêu, bạn thật là một người ích kỉ lắm lắm ,một câu nóivô tình đã đạp đổ tất cả những gì bạn vun đắp bấy lâu nay, có lẽ tôi không phải là bạn nên không hiểu, giờ chắc bạn buồn và đau khổ lắm ư nhưng tôi mún nói lời xin lỗi tôi không thể an ủi bạn như trước,vì đó là sự chọn lựa và quyết định của bạn vui thì bạn hưởng buồn thì bạn chịu không thể than trời trách đất,tôi nghĩ thế là xong chẳng còn 1 cơ hội nào nữa đâu bạn đã bỏ qua những cơ hội mình có được,bạn không biết quý tình bạn bấy lâu nay,dù có cơ hội bạn vẫn thế vẫn ích kỉ vẫn làm tổn thương bạn bè ,vẫn chọn tình yêu và tôi nghĩ dù sau này bạn có đi đến chân trời gốc bể cũng không tìm được tình bạn chân thành như tôi dành cho bạn, tôi đau lòng khi nhớ đến hôm nào bạn còn nói sau này dù có thế nào đi chăng nữa bạn cũng chọn bạn bè, nhưng giờ 9 bạn đã phản bội câu nói 5 xưa,bạn đã thay đổi rồi thay đổi làm tôi kinh ngạc.Tôi nghĩ bạn cũng có thể yêu nhưng không làm tổn thương bạn bè mà,giờ đây gặp nhau chỉ thêm khó xử ,nếu bạn muốn mọi việc êm đẹp bạn phải giải quyết rắc rối 9 bản thân bạn tạo nên, đừng nhờ người nào đó sẽ làm sự việc ngày càng rắc rối ,bạn sẽ khiến nhỏ bạn ấy ngày càng giận càng hận càng thù ghét bạn hơn thôi.Vậy là bạn đã chọn cách kết thúc buồn mà không ai mong muốn, một kết thúc để lại ấn tượng sâu sắc nhất, buồn nhất, đau lòng nhất ,thê thảm nhất từ trước đến nay.
 
Top Bottom