Bạn vt bài ra cụ thể dùm mình cái
Chẳng qua là mk lười thôi
Được rồi, mk viết tắt có gì bạn thêm mắm, thêm muối vào nhé ^^
Kính gửi mẹ thân yêu !
Con là Võ Phú Lộc đây ạ. Sau một thời gian học đại học, con đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Dạo này ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Con hy vọng ba mẹ đều khỏe mạnh và sống tốt. Ngoài ra, con vừa mới tham gia vào một buổi đàm luận về an toàn giao thông. Con đã học hỏi được rất nhiều đấy ạ. Con kể mẹ nghe cái thông điệp của nó nha . Cô giảng viên của con dạy rằng đã uống rượu, bia thì không lái xe, đi xe phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường quy định, không lái xe lên vỉa hè, ... Nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng đó là những nội dung chính mà con nhớ rõ nhất vì nó liên quan đến thói quen sinh hoạt cộng đồng của ba và mẹ đó. Mẹ biết ko? Tai nạn giao thông để lại nhiều kí ức thương tâm. Như là ám ảnh về người tham gia giao thông bị thương nè, xe cộ hỏng hóc và số tiền giải quyết vấn nạn này rất chi là lớn luôn đó mẹ. Sau khi nghe cô giảng, con sẽ cố gắng thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và con hy vọng ba mẹ cũng sẽ nghe con. Chú ý hơn đến việc này nha!
Thư cũng đã dài, con xin dừng bút tại đây.
Con chúc mẹ mạnh khỏe và làm việc tốt hơn nữa. Cho con gửi lời thăm sức khỏe đến ba luôn nha mẹ !
Kí tên
Lộc
Võ Phú Lộc