[Văn 8] Cảm nhận về tác phẩm Lão Hạc.

T

thuyhoa17

Một con người - một xã hội - một đất nước.
Với ngòi bút sắc sảo Nam Cao, cái xã hội phong kiến mục nát, với bao người nông dân hiện lên lầm lũi, mộc mạc mà đẹp biết bao đã được khắc họa trong Lão Hạc. Mỗi tác phẩm của Nam Cao đều ẩn chứa một cái gì đó thi vị mà sâu xa, đặc sắc mà thâm thúy và tp Lão Hạc cũng thế. Cái lối viết văn chân thật đã nổi bật lên một ông giáo tài năng, một Lão Hạc chất phác. Người nông dân của xã hội cũ đó đã được sống, nhưng sống trong bao nỗi đắng cay. Sự bất lực của Lão Hạc khi tuổi đã quá cao, thể hiện qua sự băn khoăn để chọn giữa cái sống và cái chêt. và dường như xã hội áy đã bắt ông phải chọn 1 con đường nghiệt ngã cho bnar thân - cái chết, nhưng có phải đó cũng chính là một sự giải thoát, giải thoát cho chính mình và cho những người xung quanh. Ông ra đi để lại di nguyện cuối cùng của mình cho ông giáo, ông tin tưởng ông giáo. Có lẽ ông cũng sẽ yên tâm hơn khi luôn tin rằng ông giáo là 1 con người đáng tin cậy. Xã hội ấy đã dồn con người ta vào bước đường cùng, nhưng dường như nó càng khiến cho bản chất chân thật, có lòng tự trọng cao hiện lên đẹp đẽ hơn. Lão Hạc đã ra đời từ 1 xã họi, phản ánh xã hội đó thông qua 1 con người. Từng câu chữ đi vào tp Lão Hạc sẽ mãi sống trong mỗi người khi đọc được nó.


Em tham khảo nhé!
À, em thêm vào vài yếu tố cảm nhận của chính em về tác phẩm đó, chị nghĩ nó sẽ đúng chất hơn :D
 
Top Bottom