Còn mấy ngày nữa là tới ngày tựu trường, cứ mỗi lần tựu trường mình lại nhớ tới kỷ niệm những lần trường làng cấp 1,cấp 2 thời mình học tổ chức đi cổ động cho năm học mới.
Cứ mỗi lần nhắc đến cổ động năm học mới là mình nhớ ngay tới thằng Tài “mồm”. Thời đó ông bố, bà mẹ nào sinh con ra cũng ước mơ sau này con mình sẽ thành tài nên lớp học mình có rất nhiều người tên Tài. Để tiện phân biệt các anh tài trong một mớ Tài lớp mình ngày đó đặt cho mỗi đứa một biệt danh.
Thằng tài nghịch ngợm hay leo trèo ngã suốt gọi là Tài “sẹo”, thằng Tài hay được con gái mến gọi là Tài “gái”, thằng Tài học giỏi gọi là Tài “giỏi”, thằng Tài hiền hiền con ông Đức thì bọn mình gọi là Tài “đức”…Riêng cái thằng Tài “mồm” hắn chẳng tài cán gì cả chỉ mỗi nổi trội là hay to miệng bọn mình gán cho nó là Tài “mồm”
Hồi đó khi muốn hái quả hay đánh nhau bọn mình thường hay xui Tài “sẹo” tiên phong đi đầu, lúc làm bài tập về nhà bọn mình hay nhờ vở Tài “giỏi” chép, nịnh bợ con gái lao động, trực nhật bọn mình xúi Tài “gái” ỏn ẻn, xin xỏ thầy cô điều gì bọn mình thường hay tiến cử Tài “đức” sụt sịt…Chỉ cóTài “mồm” là được dùng mỗi đầu năm khi lớp mình cử nó hô khẩu hiệu đầu trò cho toàn trường.
Vui đến trường. Ảnh: AQua
Hồi đó trước khai giảng năm học mới hai ngày là trường mình thường giống trống cổ động, Tài “mồm” hô hào khẩu hiệu để mọi người hô theo. Ví dụ như khi Tài “mồm” hô “Nhiệt liệt chào mừng năm học mới”, ngay sau học sinh toàn trường đồng thanh hô theo “nhiệt liệt, nhiệt liệt”, Tài “mồm” hô “Thi đua lập thành tích dạy thật tốt, học thật tốt” đám học sinh chúng mình hô theo “thật tốt, thật tốt”, Tài “mồm” hô “cương quyết thực hiện thành công phong trào hai không” tất cả nhao nhao hô theo “công không, công không”. Có những câu do Tài “mồm” đi đầu hô bọn mình đi tít sau không nghe và hiểu Tài “mồm” hô gì nhưng cứ người sau nghe theo người trước đồng loạt hô theo “mãi mãi, mãi mãi”…như một đàn vẹt.
Lần bọn mình phát huy sở trường Tài “mồm” cuối cùng của thời học sinh là cái lần bọn mình liên hoan chia tay 12 năm học ở quán, do hồi đó bọn mình còn là học sinh nghèo nên chủ quán không quan tâm, chú ý. Tay Tài “giỏi” lém lỉnh thông minh xúi Tài “mồm” gọi “chủ quán đâu tính tiền” thì ngay lập tức bà chủ đon đã với bọn mình ngay, từ đó bọn mình loáng thoáng hiểu nhiều khi to mồm lại có tiền nữa sẽ làm nên chuyện.
Cũng là ngày hôm liên hoan tuổi học trò, ra khỏi quán bọn mình gặp lão thầy bói mù, cả bọn kéo vào xem thi cử và công danh mỗi đứa sau này như thế nào, thày bói phán từng thằng một. Cuối cùng mình hỏi thầy trong đám thằng tài này sau thằng nào sẽ làm lãnh đạo. Thầy bói, không chỉ Tài “giỏi”, củng chẳng trỏ Tài “đức” mà phán ngay thằng Tài “mồm”, một thằng lủm bủm “có mà đạo nh…”, mình cười hi hi, thầy bói mù có khác.
Thế mà, thấm thoắt kỷ niệm 15 năm ra trường bọn mình về họp lớp thì quả là thằng Tài “mồm” làm lãnh đạo to thật. Nghe nói, sau khi thi cử không đậu trường nào nó về làng làm cán bộ phong trào gì gì đó. Thời đó, đang hiếm loa phóng thanh ông xã trưởng biết cái miệng nó to hô ở làng mà cả xã nghe thế là xã điều nó lên làm cán bộ phong trào xã. Tiếng to, lại vang như mõ chẳng mấy chốc nó lên tới huyện và cứ thế, cứ thế giờ nó làm tới chức to đùng. Đến nỗi có nhiều người thấy hiện tượng của nó nói ngay “thằng này làm to đến đáng lo”.
nguồn:yahoo