T
tloved73
Đây là chủ đề về hoa phượng:
Hoa phượng không thơm như hoa sữa, không sang như hoa hồng, nhưng nó có những phẩm chất cao quý. Những phẩm chất cao quý ấy luôn gắn bó với những kỉ niệm vuồn vui của lứa tuổi học trò.
Khi tôi nhép một lá phượng nhỏ, nó có vị hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, nhưng trong đó chứa chan những kỉ niệm vui, những kỉ niệm buồn cay đắng. Khi tôi muốn thư giãn, vui chơi, giải sầu tôi đều tìm đến cây phượng. Chúng tôi, những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch đã vô tư quên đi cây phượng khi mùa hè đến. Chúng nó bỏ chạy về hết, bỏ mặc một mình phượng đứng trơ vơ một mình trước sân trường lạnh lẽo. Phượng sợ lắm, nhưng cũng phải cố gắng hết sức để bảo vệ ngôi trường này. Bạn có biết, phượng đang nghĩ gì không?... Phượng đang buồn, cô đơn, phượng đang nhớ chúng tôi,nhớ những ngày được vui chơi, chia sẻ những kỉ niệm buồn vui cùng lứa tuổi học trò...
Mùa hè kết thúc, cũng là lúc phượng không cần nghỉ ngợi, lo lắng vì sẽ cô đơn đến hết cuộc đời. Phượng cũng như chúng ta vậy, cũng biết vui chơi, chia sẻ, cũng biết lo lắng và tất nhiên cũng hồn nhiên, ngây thơ như chúng ta vậy thôi.
CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT NHÉ!! SEE YOU AGAIN!!!
Hoa phượng không thơm như hoa sữa, không sang như hoa hồng, nhưng nó có những phẩm chất cao quý. Những phẩm chất cao quý ấy luôn gắn bó với những kỉ niệm vuồn vui của lứa tuổi học trò.
Khi tôi nhép một lá phượng nhỏ, nó có vị hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, nhưng trong đó chứa chan những kỉ niệm vui, những kỉ niệm buồn cay đắng. Khi tôi muốn thư giãn, vui chơi, giải sầu tôi đều tìm đến cây phượng. Chúng tôi, những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch đã vô tư quên đi cây phượng khi mùa hè đến. Chúng nó bỏ chạy về hết, bỏ mặc một mình phượng đứng trơ vơ một mình trước sân trường lạnh lẽo. Phượng sợ lắm, nhưng cũng phải cố gắng hết sức để bảo vệ ngôi trường này. Bạn có biết, phượng đang nghĩ gì không?... Phượng đang buồn, cô đơn, phượng đang nhớ chúng tôi,nhớ những ngày được vui chơi, chia sẻ những kỉ niệm buồn vui cùng lứa tuổi học trò...
Mùa hè kết thúc, cũng là lúc phượng không cần nghỉ ngợi, lo lắng vì sẽ cô đơn đến hết cuộc đời. Phượng cũng như chúng ta vậy, cũng biết vui chơi, chia sẻ, cũng biết lo lắng và tất nhiên cũng hồn nhiên, ngây thơ như chúng ta vậy thôi.
CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI TỐT NHÉ!! SEE YOU AGAIN!!!