[Văn 7] Đề thi HK 2

V

vipno19991999

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề1 : Em hãy giải thích câu tục ngữ " uống nước nhớ nguồn"

Đề 2: Qua văn bản " Ca Huế trên sông Hương", em hãy chứng minh: Ca Huế là một thú vui tao nhã...

Đề 3: QUa văn bản: " sống chết mặc bay", em hãy chứng minh, tên quan phủ là một tên quan vô trách nhiệm, vô nhân đạo

Chú ý cách đặt tiêu đề.
 
Last edited by a moderator:
T

tvxqfighting

Đề 1:
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=140845
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=87766

Đề 3:
Dưới thời phong kiến, quan lại phải là người có trách nhiệm với nhân dân nhưng thực chất những tên quan đó lại là những kẻ vô trách nhiệm, chỉ biết ăn chơi xa xỉ, bóc lột của nhân dân. Tên quan phụ mẫu trong văn bản “ Sống chết mặc bay là một điển hình. Ngoài trời mưa rất to, nhân dân đang ra sức chống chọi với cơn lũ. Cơn lũ tràn về rất nhanh khiến mọi người đều hoảng sợ rằng khúc đê sẽ vỡ. Giữa tình thế nguy cấp thế này, khi các con dân phải cố găng cứu khúc đê thì tên quan phụ mẫu được cử đi hộ đê lại ngồi ytong đình cao và vui cuộc tổ tôm. Không chỉ có vậy bên cạnh quan còn toàn những thứ sang trọng-bát yếnn hấp đường phèn, tráp đồi mồi, ngăn bạc đầy những trầu vàng, cau đậu rễ tía, 2 bên ống thuốc bạc, đồng hồ vàng, dao chuôi ngà, ông voi chạm, ngoái tay, vỉ thuốc, quản bút, tăm bôg,… Ấy vậy mà , những ngưòi dân chân lấm tay bùn cùng với những công cụ sơ sài lại phải ra sức hộ đê. Ngoài trời mưa gió ầm ầm, mọi người đều bị tiếng kêu vang trời dậy đất làm cho giật mình, nhưng riêng quan vẫn điềm nhiêm chơi bài vì hắn sắp ù to. Cuối cùng con đê cũng không chống lại được với thiên nhiên vỡ ra. Đó cũng là lúc tên quan “ lòng lang dạ thú” kia ù ván bài to. Thu được một món hời lpứn. Đê vỡ, dân trôi, kẻ chết không nơi chôn. kẻ sống không chỗ ở, tình cảnh vô cùng thảm thương. Thế , à tên quan vẫn rất vui sướng vì thắng lớn, vẫn ruồng bỏ trách nhiệm của mình không chút hổ then. Đúng là một cảnh tình sầu muôn thảm.

Đề 2:
1. Mở bài:
- Nêu vấn đề cần làm sáng tỏ.
- Giới thiệu qua về ca Huế.

2. Thân bài:
a. giới thiêu chi tiết về các làn điệu dân ca Huế:
- Lí con sáo, lí hoài xuân, lí hoài nam......
- hò ơ, hò ô, xay lúa,...
- giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm....

b. Nghe ca Huế trong khung cảnh:
- Trên dòng sông Hương
- về khuya
- Gió mơn man dìu dịu,

c. Các ca công:
-còn rất trẻ
- nam: áo dài the, quần thụng, đầu đội khăn xếp.
- Nữ: áo dài, khăn đóng duyên dáng.

d.
- Điệu Nam nghe buồn man mác, thương cảm, bị ai, vương vẫn như nam ai, nam bình, quả phụ, - - - nam xuân, tương tư khúc, hành vân.
- Điệu Bắc: pha cách điệu Nam ko vui, ko buồn như tứ đại cảnh.
- Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán...
- lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng, gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.
- Không gian: như lắng đọng, thời gian như ngừng lại.
=> thưởng thức ca Huế là 1 thú vui tao nhã.

3. Kết bài.
- Nêu lại luận điểm đã làm rõ ở trên.
 
Top Bottom