Văn 6

0918805942

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng chín 2017
27
3
6

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Đêm nay thật đẹp , ánh trăng lung linh . Hàng nghìn vì sao trên trời lấp lánh . Tôi nằm trằn trọc không ngủ được, nghĩ về ngày mai sẽ làm gì . Rồi ngủ đi lúc nào không biết . Chúc @Nguyễn Triều Dương ngủ ngon .

Cụm dt : hàng nghìn vì sao

Từ ghép : ngày mai
danh từ : tôi
danh từ riêng: @Nguyễn Triều Dương :D:p
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Đêm nay thật đẹp , ánh trăng lung linh . Hàng nghìn vì sao trên trời lấp lánh . Tôi nằm trằn trọc không ngủ được, nghĩ về ngày mai sẽ làm gì . Rồi ngủ đi lúc nào không biết . Chúc @Nguyễn Triều Dương ngủ ngon .

Cụm dt : hàng nghìn vì sao

Từ ghép : ngày mai
danh từ : tôi
danh từ riêng: @Nguyễn Triều Dương :D:p
Uầy, văn hay!
Viết đoạn văn về các chủ đề sau:
Thầy cô,ba mẹ,quê hương,bạn bè trong đó có sử dụng danh từ,cụm danh từ,từ ghép,danh từ riêng
Thầy cô là những người lái đò cần mẫn. Và cô Ngọc chính là 1 người như vậy. Dáng cô thướt tha.Tất cả học trò trong trường đều mến cô. Cô đã dành cho học trò bao sự yêu thương. Con xin mãi mãi biết ơn cô.
Nguồn: internet
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Viết đoạn văn về các chủ đề sau:
Thầy cô,ba mẹ,quê hương,bạn bè trong đó có sử dụng danh từ,cụm danh từ,từ ghép,danh từ riêng
Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách những dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.
Cụm danh từ: những dòng xe,...
Từ láy là: nhạt nhòa, ồn ào, nhộn nhịp, sum suê,..
Từ ghép: đỉnh núi, dòng người, xe cộ, đường phố,..
Nguồn: Internet
Nhớ like nha
 
  • Like
Reactions: 0918805942

thienabc

Học sinh gương mẫu
Thành viên
19 Tháng sáu 2015
1,237
2,217
319
TP Hồ Chí Minh
Thcs Tân Bình
Viết đoạn văn về các chủ đề sau:
Thầy cô,ba mẹ,quê hương,bạn bè trong đó có sử dụng danh từ,cụm danh từ,từ ghép,danh từ riêng
Mùa hè năm ngoái, tôi được đi Trà Vinh chơi. Lúc đó, Trà Vinh đã vào mùa gặt. Năm đó được mùa lớn. Xóm làng quê tưng bừng như ngày hội. Bà con cô bác xóm dưới sóctrên vô cùng mừng vui, hớn hở. Những cánh đồng quê thẳng cánh cò bay, vàng rực một màu lúa chín. Gió thổi, lúa reo, lúa hát trong âm thanh rì rào. Tàu thuyền cập bến, hối hả chở lúa đi, về trong nắng đẹp.

#net hay hì like
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Viết đoạn văn về các chủ đề sau:
Thầy cô,ba mẹ,quê hương,bạn bè trong đó có sử dụng danh từ,cụm danh từ,từ ghép,danh từ riêng
Một trong những chủ đề đó phải không bạn?

Bài làm:
Trong những ngày làm học sinh của tôi, đã có bao kỉ niệm đáng nhớ, bao người bạn đáng quý. Nhưng đối với tôi, tôi lại nhớ mãi người thầy năm xưa đã dạy tôi nên người- thầy Hoàng Văn Lưu. Thầy chỉ tôi bao điều hay, lẽ phải, giúp tôi từ một học sinh lười nhác, trở nên ngoan ngoãn, suy nghĩ chín chắn hơn. Tuy thầy có đôi chút "cố chấp" ,nghiêm khắc, làm việc phải hoàn hảo và cẩn thận, tôi vẫn yêu mến thầy. Tôi mãi mãi sẽ không quên được người thầy mà tôi hết mực kính trọng ấy vì có thầy, mới có tôi của ngày hôm nay
DT riêng : Hoàng Văn Lưu
Cụm danh từ: Người thầy năm xưa, học sinh lười nhác, điều hay
Danh từ: Học sinh, kỉ niệm, người bạn, người thầy, lẽ phải
Từ ghép: lười nhác, kính trọng, năm xưa...
p/s: Nếu thiếu thì bạn tìm tiếp nha
#Tự làm
 

0918805942

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng chín 2017
27
3
6

trananhkhoa1.7

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười một 2017
46
39
6
18
Bình Định
Từ xưa, dân tộc Việt Nam ta đã có câu:
Mấy ai là kẻ ko thầy
Thế gian thường nói ko thầy sao nên.
Vâng! Nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quí, đối với riêng tôi, nó còn là một thứ j đó thiêng liêng, khó tả.Thầy cô là những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai, luôn dành hết tình yêu thương cho học trò của mình ngay cả các đứa học trò quậy phá nhất lớp.Có thể nói thầy cô là thần tượng của học sinh, hay có thể cha, mẹ thứ hai vậy.Ko uổng công chúng ta có câu về nghề giáo: Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn. Mặt Trăng tròn mặt Trăng khuyết nhưng ánh sáng người thầy thì ko bao giờ tắt.
Danh từ riêng:Mặt Trời, Mặt Trăng.
Cụm danh từ: những người lái đò.
Danh từ: Thầy cô.
Từ ghép:dân tộc
 
  • Like
Reactions: thienabc
Top Bottom