[Văn 6]-Vào đây làm thử,hay lắm đó nha

I

izamaek

Câu mới đáy, làm đi xem có được không,không được phải thank tui nha:khi (58):


Hổng thanks thì sao ;))


1. Mình nghĩ là tác giả muốn từ trên xuống dưới hay không đều được, vì đó là phong cách của tác giả khi viết văn thôi....
2. Tác giả tả từ bộ phận to nhất => nhỏ nhất ( càng, chân, cánh, đầu, răng, râu), vì cái gì càng to càng oai vệ, cường tráng
 
H

huybaoash

Ông lão đánh cá và con cá vàng
Câu 1:Tại sao mụ vợ lại không dừng đòi hỏi lại?
Câu 2:Tại sao ông lão cuối cùng lại không được hưởng hạnh phúc.
Truyện ngụ ngôn
Câu 1:Có người cho rằng con ếch chết chỉ là một tai nạn, không phải lỗi của nó.Ý kiến của bạn thì thế nào?
Câu 2:Thành ngữ ếch ngồi đáy giếng nhắm vào loại người nào?
Câu 3:Nguyên nhân nào dẫn đến việc mỗi ông thầy bói nói một kiểu
Câu 4:Nêu bài học từ truyện thầy boi xem voi?
Bạn nào mà làm được 3 câu đúng mà tui không cần sửa gì thì tui cho một cái thank còn không thì thank lại tui nhé:)>-
1/Vì mụ vợ tham lam,độc ác,ích kỷ
2/Vì ông lão quá hiền,mụ vợ sai đi ước cái gì là ổng đi liền(ngoài trừ điều ước đầu tiên),mặc dù biết những điều ước đó là tham lam nhưng ổng vẫn ước cho nên ổng cũng sai và không nhận được hạnh phúc.
1/Vì tự kiêu cho là những chỗ này là của mình cho nên chạy lung tung và bị đạp die
2/Tự cao,tự đại+tư kiêu
3/Mắt của mấy ổng mù và chỉ khám xét 1 chỗ
4/Muốn hiểu biết sự vật,sự việc phải xem chúng một cách hoàn diện
 
Top Bottom