Văn [VĂN 6] Tả cảnh ( Tiết SHCN và Không khí đêm Giao thừa)

Sooti Tỏi

Học sinh
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
71
60
36
17
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn/anh/chị nào mà xem được hai bài này trong tối nay thì mong các bạn/anh/chị cố gắng chỉnh sửa gấp giùm mình/em nhé. Tỏi xin cảm ơn nhiều ạ!
ĐỀ: TẢ TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

BÀI LÀM:
“Tiết sinh hoạt chủ nhiệm” đã là một cái tên quen thuộc đối với các bạn học sinh. Đó là khoảng thời gian để thầy trò cùng ở bên nhau và góp ý, sửa chữa cho nhau. Vào tiết thứ hai đầu tuần, lớp em đều có những tiết sinh hoạt rất vui vẻ và hữu ích.
Buổi sinh hoạt hôm ấy có đề tài về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Vừa đánh trống xong, cả lớp hăng say lao vào chuẩn bị. Các tổ háo hức lo liệu phần việc chưa xong của tổ mình, nào là kê lại bàn ghế, lau bàn,... Bàn tay khéo léo của Thảo Vy đã viết lên tấm bảng đen dòng chữ rất to, đẹp bằng phấn màu:
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
CHỦ ĐỀ: MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Các bạn nữ phân chia nhau lo việc trang trí lớp. Bạn thì đi tưới cây trầu bà, bạn thì quét lớp, lau kính,... Bên cạnh góc lớp là cây hoa đào hồng tươi được các bạn treo những quả bóng bay nho nhỏ xanh, đỏ, tím vàng đủ màu sắc, bên trong chúng có những phiếu câu hỏi để bốc thăm. Bạn lớp phó nhanh chóng sắp xếp lại bàn giáo viên. Tấm khăn trải bàn và chậu dương xỉ được bạn kê ngay ngắn, ở giữa là các phần quà to nhỏ được gói bằng giấy kính trông thật thích mắt. Bạn nào bạn nấy đều phấn khởi và làm việc rất vui vẻ.
Tiết học bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ rất sôi nổi, nhí nhảnh. Cả lớp chúng em đồng thanh hát bài “ Cô gái gu-chì và chàng trai đôn-chề”. Mặt mày ai cũng rạng rỡ, cố gắng hát thật to như muốn khoe giọng ca “oanh vàng” của chính mình. Vài bạn còn sáng tác những bài thơ, bài văn vô cùng hay và cảm động. Những tràn pháo tay giòn rã, rầm rầm nổi lên tán thưởng. Sau đó lớp trưởng Thảo Vy đứng lên đọc truyền thống lịch sử về Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Cả lớp chăm chú lắng nghe, im phăng phắc. Nhờ bài đọc ấy mà chúng em mới nhận ra rằng, để giành được quyền lợi và sự công bằng cho bản thân, những người phụ nữ trong quá khứ đã phải khổ cực và gian nan đến nhường nào!
Phần sôi nổi và ồn ào nhất có lẽ là trò chơi bốc thăm trả lời câu hỏi để nhận phần quà từ cô giáo. Những cánh tay giơ lên ầm ầm, kèm theo đó là tiếng la hét kêu gọi “Con đi cô!!” “Đây nè cô ơi!!” khiến cho lớp ồn như cái chợ vỡ. Vô vàn câu hỏi hóc búa và hài hước bay ra từ những quả bong bóng. Mỗi phần quà được trao tay là sự tiếc nuối cùng với sự quyết liệt càng nổi dậy. Mãi cho đến khi hết quà thưởng, lớp còn cố gắng nài nỉ: “Chơi tiếp đi cô!!”
Đã đến phần quan trọng nhất trong tiết học : phần nhận xét của lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Cả bốn tổ trưởng đều nhận xét là tổ ngoan và có cố gắng, chỉ hơi ồn trong tuần qua. Riêng bạn lớp trưởng có chút nhận xét:
- Dạ thưa cô, thật sự tuần qua lớp đã cố gắng rất nhiều và vô cùng chăm chỉ, tích cực. Tuy nhiên trong giờ xếp hàng vẫn còn một số bạn ngồi tụm lại thành vòng tròn khiến cho cô giám thị nhiều lần nhắc nhở.
Rồi bạn đọc tên các bạn đó. Bạn nào bạn nấy bị đứng dậy, đỏ mặt cúi gằm xuống trong xấu hổ, trả lời cô ngập ngừng, xin lỗi thì lí nhí. Cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi cho ngồi xuống. Còn Minh Thảo được tuyên dương trước lớp vì bạn là người đã đạt nhiều điểm mười và chăm ngoan nhất. Thảo mỉm cười ngại ngùng, mặt ánh lên nét hạnh phúc. Cô Nhi nhận xét lớp phát biểu tích cực, học giỏi nhưng cần lưu ý về vấn đề xếp hàng và nói chuyện trong giờ học. Rồi cô đọc kế hoạch tuần này cho chúng em nghe, các bạn im phăng phắc, tập trung lắng nghe để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cô còn dặn bạn thư ký ghi chép cẩn thận để rút kinh nghiệm và làm tài liệu báo cáo với phụ huynh.
Ba hồi trống vang lên, báo hiệu đã hết tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Sau khi chào cô, vài bạn thở phào nhẹ nhõm vì không bị nêu tên khi nãy. Còn các bạn nhận được phần thưởng thì tranh thủ giờ ra chơi chia sẻ cho cả lớp cùng liên hoan. Lớp em lại trở nên thật vui vẻ náo nhiệt.
Em rất thích và rất yêu tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần vì tiết học giúp chúng em nhận ra những khuyết điểm trong tuần vừa qua và nhận nhiệm vụ để cố gắng phấn đấu trong tuần tới. Ngoài ra, cả lớp còn được tham gia vào một số trò chơi vui nhộn và làm tăng thêm tinh thần đoàn kết.
ĐỀ: TẢ KHÔNG KHÍ ĐÊM GIAO THỪA
BÀI LÀM:
Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giữa điều cũ và điều mới. Vì vậy, tất cả mọi người đều xem đây là thời khắc đầy ý nghĩa và quan trọng, đó là lúc mà gia đình quây quần sum họp bên nhau, tâm sự cho nhau nghe về những ước mơ và dự định cho một năm mới.
Tối đêm 30 Âm lịch, đường phố vắng tanh, quán xá đóng hết cửa, chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy phóng vội, bởi những người lái xe ấy cũng muốn nhanh chóng về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Xóm tôi hôm nay cũng hòa chung vào bầu không khí ấm cúng ấy. Nhà nào nhà nấy bật đèn sáng trưng, ngập tràn tiếng cười nói rôm rả. Ba tôi hôm nay bật nhạc xuân tưng bừng, vui vẻ cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa. Chị tôi thì lo dọn nhà cửa, lau bàn thờ,... Còn tôi ngồi trang trí dòng chữ “MỪNG XUÂN BÍNH TUẤT 2018” màu đỏ rực rồi mang lên treo lên bức tường trước bàn ăn.
Đồng hồ mười hai giờ vừa điểm, tiếng pháo hoa to giòn giã vang rền, đất trời khi đó bỗng sáng rực lên. Nhà tôi quây quầy bên bữa tiệc đón giao thừa, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc. Những tia sáng của pháo hoa hòa cùng dòng chữ của tôi khiến cho căn phòng vô cùng sáng sủa, tươi tắn và xinh đẹp. Mâm cơm nhà tôi thật ngon miệng, nào là canh khổ qua, thịt kho hột vịt, bánh chưng - những món ăn truyền thống không thể thiếu được, ngoài ra còn có mực xào nấm, chạo tôm bao mía nướng. Ôi! Mâm cơm ấy ngon đến nhường nào, tôi yêu bàn tay mẹ nấu lắm!! Gia đình tôi ngồi thưởng thức chúng trong niềm hạnh phúc tột cùng. Cuối bữa cơm còn có “món đặc biệt của tôi” góp mặt nữa - bánh gạo nhân sô cô la. Hôm ấy, cả nhà đã có một bữa cơm tối thật trọn vẹn và ấm cúng.
Sau khi dọn dẹp xong, ba mẹ gọi các con đến để lì xì. Và muốn chúng tôi mãi mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi vẫn là điều ước chứa chan tình yêu thương của ba mẹ. Hai chị em tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi yêu cái bầu không khí đón Tết này lắm. Được nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ trong mâm cơm là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhà tôi không mấy khi sum họp nhưng trong trái tim của mỗi thành viên của gia đình luôn có khoảng trống dành cho từng người, đặc biệt là đêm ba mươi giao thừa. Tôi thầm mong và cầu chúc cho gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy hạnh phúc.
 

Võ Thế Anh

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
462
251
91
19
Bình Phước
Trường THCS Phú Nghĩa
Bạn/anh/chị nào mà xem được hai bài này trong tối nay thì mong các bạn/anh/chị cố gắng chỉnh sửa gấp giùm mình/em nhé. Tỏi xin cảm ơn nhiều ạ!
ĐỀ: TẢ TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

BÀI LÀM:
“Tiết sinh hoạt chủ nhiệm” đã là một cái tên quen thuộc đối với các bạn học sinh. Đó là khoảng thời gian để thầy trò cùng ở bên nhau và góp ý, sửa chữa cho nhau. Vào tiết thứ hai đầu tuần, lớp em đều có những tiết sinh hoạt rất vui vẻ và hữu ích.
Buổi sinh hoạt hôm ấy có đề tài về Ngày Quốc tế Phụ nữ. Vừa đánh trống xong, cả lớp hăng say lao vào chuẩn bị. Các tổ háo hức lo liệu phần việc chưa xong của tổ mình, nào là kê lại bàn ghế, lau bàn,... Bàn tay khéo léo của Thảo Vy đã viết lên tấm bảng đen dòng chữ rất to, đẹp bằng phấn màu:
SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
CHỦ ĐỀ: MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Các bạn nữ phân chia nhau lo việc trang trí lớp. Bạn thì đi tưới cây trầu bà, bạn thì quét lớp, lau kính,... Bên cạnh góc lớp là cây hoa đào hồng tươi được các bạn treo những quả bóng bay nho nhỏ xanh, đỏ, tím vàng đủ màu sắc, bên trong chúng có những phiếu câu hỏi để bốc thăm. Bạn lớp phó nhanh chóng sắp xếp lại bàn giáo viên. Tấm khăn trải bàn và chậu dương xỉ được bạn kê ngay ngắn, ở giữa là các phần quà to nhỏ được gói bằng giấy kính trông thật thích mắt. Bạn nào bạn nấy đều phấn khởi và làm việc rất vui vẻ.
Tiết học bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ rất sôi nổi, nhí nhảnh. Cả lớp chúng em đồng thanh hát bài “ Cô gái gu-chì và chàng trai đôn-chề”. Mặt mày ai cũng rạng rỡ, cố gắng hát thật to như muốn khoe giọng ca “oanh vàng” của chính mình. Vài bạn còn sáng tác những bài thơ, bài văn vô cùng hay và cảm động. Những tràn pháo tay giòn rã, rầm rầm nổi lên tán thưởng. Sau đó lớp trưởng Thảo Vy đứng lên đọc truyền thống lịch sử về Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Cả lớp chăm chú lắng nghe, im phăng phắc. Nhờ bài đọc ấy mà chúng em mới nhận ra rằng, để giành được quyền lợi và sự công bằng cho bản thân, những người phụ nữ trong quá khứ đã phải khổ cực và gian nan đến nhường nào!
Phần sôi nổi và ồn ào nhất có lẽ là trò chơi bốc thăm trả lời câu hỏi để nhận phần quà từ cô giáo. Những cánh tay giơ lên ầm ầm, kèm theo đó là tiếng la hét kêu gọi “Con đi cô!!” “Đây nè cô ơi!!” khiến cho lớp ồn như cái chợ vỡ. Vô vàn câu hỏi hóc búa và hài hước bay ra từ những quả bong bóng. Mỗi phần quà được trao tay là sự tiếc nuối cùng với sự quyết liệt càng nổi dậy. Mãi cho đến khi hết quà thưởng, lớp còn cố gắng nài nỉ: “Chơi tiếp đi cô!!”
Đã đến phần quan trọng nhất trong tiết học : phần nhận xét của lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Cả bốn tổ trưởng đều nhận xét là tổ ngoan và có cố gắng, chỉ hơi ồn trong tuần qua. Riêng bạn lớp trưởng có chút nhận xét:
- Dạ thưa cô, thật sự tuần qua lớp đã cố gắng rất nhiều và vô cùng chăm chỉ, tích cực. Tuy nhiên trong giờ xếp hàng vẫn còn một số bạn ngồi tụm lại thành vòng tròn khiến cho cô giám thị nhiều lần nhắc nhở.
Rồi bạn đọc tên các bạn đó. Bạn nào bạn nấy bị đứng dậy, đỏ mặt cúi gằm xuống trong xấu hổ, trả lời cô ngập ngừng, xin lỗi thì lí nhí. Cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo rồi cho ngồi xuống. Còn Minh Thảo được tuyên dương trước lớp vì bạn là người đã đạt nhiều điểm mười và chăm ngoan nhất. Thảo mỉm cười ngại ngùng, mặt ánh lên nét hạnh phúc. Cô Nhi nhận xét lớp phát biểu tích cực, học giỏi nhưng cần lưu ý về vấn đề xếp hàng và nói chuyện trong giờ học. Rồi cô đọc kế hoạch tuần này cho chúng em nghe, các bạn im phăng phắc, tập trung lắng nghe để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cô còn dặn bạn thư ký ghi chép cẩn thận để rút kinh nghiệm và làm tài liệu báo cáo với phụ huynh.
Ba hồi trống vang lên, báo hiệu đã hết tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Sau khi chào cô, vài bạn thở phào nhẹ nhõm vì không bị nêu tên khi nãy. Còn các bạn nhận được phần thưởng thì tranh thủ giờ ra chơi chia sẻ cho cả lớp cùng liên hoan. Lớp em lại trở nên thật vui vẻ náo nhiệt.
Em rất thích và rất yêu tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần vì tiết học giúp chúng em nhận ra những khuyết điểm trong tuần vừa qua và nhận nhiệm vụ để cố gắng phấn đấu trong tuần tới. Ngoài ra, cả lớp còn được tham gia vào một số trò chơi vui nhộn và làm tăng thêm tinh thần đoàn kết.
ĐỀ: TẢ KHÔNG KHÍ ĐÊM GIAO THỪA
BÀI LÀM:
Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giữa điều cũ và điều mới. Vì vậy, tất cả mọi người đều xem đây là thời khắc đầy ý nghĩa và quan trọng, đó là lúc mà gia đình quây quần sum họp bên nhau, tâm sự cho nhau nghe về những ước mơ và dự định cho một năm mới.
Tối đêm 30 Âm lịch, đường phố vắng tanh, quán xá đóng hết cửa, chỉ còn lác đác vài chiếc xe máy phóng vội, bởi những người lái xe ấy cũng muốn nhanh chóng về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Xóm tôi hôm nay cũng hòa chung vào bầu không khí ấm cúng ấy. Nhà nào nhà nấy bật đèn sáng trưng, ngập tràn tiếng cười nói rôm rả. Ba tôi hôm nay bật nhạc xuân tưng bừng, vui vẻ cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa. Chị tôi thì lo dọn nhà cửa, lau bàn thờ,... Còn tôi ngồi trang trí dòng chữ “MỪNG XUÂN BÍNH TUẤT 2018” màu đỏ rực rồi mang lên treo lên bức tường trước bàn ăn.
Đồng hồ mười hai giờ vừa điểm, tiếng pháo hoa to giòn giã vang rền, đất trời khi đó bỗng sáng rực lên. Nhà tôi quây quầy bên bữa tiệc đón giao thừa, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc. Những tia sáng của pháo hoa hòa cùng dòng chữ của tôi khiến cho căn phòng vô cùng sáng sủa, tươi tắn và xinh đẹp. Mâm cơm nhà tôi thật ngon miệng, nào là canh khổ qua, thịt kho hột vịt, bánh chưng - những món ăn truyền thống không thể thiếu được, ngoài ra còn có mực xào nấm, chạo tôm bao mía nướng. Ôi! Mâm cơm ấy ngon đến nhường nào, tôi yêu bàn tay mẹ nấu lắm!! Gia đình tôi ngồi thưởng thức chúng trong niềm hạnh phúc tột cùng. Cuối bữa cơm còn có “món đặc biệt của tôi” góp mặt nữa - bánh gạo nhân sô cô la. Hôm ấy, cả nhà đã có một bữa cơm tối thật trọn vẹn và ấm cúng.
Sau khi dọn dẹp xong, ba mẹ gọi các con đến để lì xì. Và muốn chúng tôi mãi mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi vẫn là điều ước chứa chan tình yêu thương của ba mẹ. Hai chị em tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi yêu cái bầu không khí đón Tết này lắm. Được nhìn cảnh cả nhà đoàn tụ trong mâm cơm là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhà tôi không mấy khi sum họp nhưng trong trái tim của mỗi thành viên của gia đình luôn có khoảng trống dành cho từng người, đặc biệt là đêm ba mươi giao thừa. Tôi thầm mong và cầu chúc cho gia đình luôn được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy hạnh phúc.
Theo mình bạn nên sửa đoạn đầu tiên thành như vầy
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm” đã là một cái tên quen thuộc đối với các bạn học sinh. Đó là khoảng thời gian để thầy trò cùng ở bên nhau góp ý và sửa chữa cho nhau. Vào mỗi tiết thứ hai ngày đầu tuần, lớp em đều có những tiết sinh hoạt rất vui vẻ và hài hước
 
  • Like
Reactions: Sooti Tỏi

Bae joo Irene

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng ba 2018
248
933
96
Quảng Trị
bae joo huyn
Mình nghĩ bài tả không khí đêm giao thừa, câu " Sau khi dọn dẹp xong, ba mẹ gọi các con đến để lì xì" mình nghĩ sửa từ " các con" có thể thành" chúng tôi" hoặc là " chị em tôi" ý. Đó là theo ý kiến của mình thôi, chứ mình thấy bài văn rất OK.
 
  • Like
Reactions: Sooti Tỏi

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
- Ở đề 1 :Mình nghĩ bạn không nên viết là '' Vừa đánh trống xong, cả lớp hăng say lao vào chuẩn bị '' vì điều đó thể hiện là ra chơi xong cả lớp mới cuống cuồng chuẩn bị cho xong, cho có. Bạn hãy viết là '' Cả lớp đã hăng say chuẩn bị từ lúc chưa vào lớp '' như vậy sẽ hay hơn.
- Ở đề 2 : Bạn không nên viết là '' thưởng thức chúng '' mà thay vào đó hãy viết '' thưởng thức yêu thương ngọt ngào từ tay mẹ ''
Và bạn cũng không nên viết '' hạnh phúc tột cùng '' vì từ tột cùng mang nghĩa không tốt đẹp, thường chỉ những đau thương, mất mát, bạn nên viết '' hạnh phúc vô cùng '', như vậy sẽ hay hơn.
Đó là một số ý kiến của mình về câu từ thôi, còn về bố cục thì đã chặt chẽ, đủ ý rồi.
Chúc bạn đạt điểm cao.
 
Top Bottom