văn 6 kể về một chuyển ra thành phố

B

biobaby

Dàn ý tham khảo:
Mở bài:
Lý do ra thành phố?, Đi với ai ? Ấn tượng chung ?
Thân bài:
+ Trước khi lên đường:
. Tâm trạng
. Việc chuẩn bị
+ Lên đường:
. Không khí trên xe
. Quang cảnh hai bên đường
+ Đến nơi:
. Quang cảnh chung
. Diễn biến cuộc tham quan ( nghe thuyết minh, quan sát thực tế, chụp hình lưu niệm, mua sắm, xem văn nghệ?)
. Tâm trạng
Kết bài:
Cảm nghĩ sau chuyến đi
 
D

dragonballz1999

Dàn ý tham khảo:
Mở bài:
Lý do ra thành phố?, Đi với ai ? Ấn tượng chung ?
Thân bài:
+ Trước khi lên đường:
. Tâm trạng
. Việc chuẩn bị
+ Lên đường:
. Không khí trên xe
. Quang cảnh hai bên đường
+ Đến nơi:
. Quang cảnh chung
. Diễn biến cuộc tham quan ( nghe thuyết minh, quan sát thực tế, chụp hình lưu niệm, mua sắm, xem văn nghệ?)
. Tâm trạng
Kết bài:
Cảm nghĩ sau chuyến đi

Bạn có bài văn nào không cho mình xin luôn ...........!
 
T

thuyhoa17

Bạn có bài văn nào không cho mình xin luôn ...........!
Em thử tự viết thành bài văn từ cơ sở dàn ý bạn đã cho xem sao. Rồi nhờ các bạn nhận xét xem thử, như thế mới có thể tiến bộ được. Chứ việc viết thành 1 bài văn cho em xem thử là rất khó, vì các bạn cũng ko có nhiều thời gian mà, trừ phi là trên mạng có một bài văn mẫu cho em tham khảo thử.

Em thử tự viết 1 bài đi, phát huy trí tưởng tượng 1 tí (nếu như em ở nông thôn và chưa ra thành phố hoặc đã ở thành phố rồi nên ko có một chuyến ra thành phố nào nữa), còn nếu thực sự em ở nông thôn ra thành phố thật rồi thì thử nhớ lại một tí, sựa vào dàn ý và viết thôi, đơn gian thôi mà, đúng không? :)
 
Top Bottom