[Văn 6] Đêm nay Bác không ngủ

C

conangkieusa

Last edited by a moderator:
H

hiensau99

- Tránh sự trùng lặp, nhàm chán.
- Lần hai thức dậy có thể anh không nói gì rồi ngủ tiếp.
- Lần thứ ba: Còn có nghĩa là nhiều lần.
 
T

tanpopo_98

Sở dĩ tác giả không nhắc đến lần thứ 2 anh bộ đội thức dậy vì nếu nhắc đến tất cả các lần anh thức dậy thì gây cảm giác nhàm chán. Cũng có thể hiểu rằng đó như để người đọc tự nghiệm ra, lần thứ 3 anh thức giấc, chắc chắn trước đó anh cũng đã thấy Bác ngồi như vậy nhưng vì mệt nhọc và giấc ngủ mơ màng mà anh không thức dậy ngay. Chỉ lần thứ 3 chợt tỉnh, khi trời đã gần sáng, anh mới hoảng hốt nhận ra Bác chưa ngủ. ~> Dụng ý nghệ thuật :')
 

Kafuu Chino

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng tư 2017
7
2
16
18
Nếu kể lần 2 thì bài thơ sẽ quá dài, thiếu sự cô đọng cần thiết
 

bdh_115

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2012
168
2
51
Thứ nhất , là tránh lặp từ
Thứ hai , để tạo cảm giác thời gian kéo dài hơn , lần thứ 3 thức dậy khơi gợi cho người đọc cảm giác anh đội viên đã thiếp đi một thời gian khá dài , nhưng Bác vẫn còn thức ,thể hiện sâu sắc hơn sự lo lắng của Người ,vì lo cho sự vất vả , gian lao của đoàn dân công mà phải thức một đêm dài.
 

Chu Minh Hiền

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng ba 2017
704
312
229
19
~Thế Giới Phép Thuật ~
Tại sao trong bài thơ đem nay bác không ngủ tác giả lại không nhắc đến lần thứ 2 anh đội viên thức dậy
Trong bài thơ đêm nay Bác không ngủ tác giả lại không nhắc đến lần thứ 2 anh đội viên thức dậy vì :
+ Nếu kể thêm lần này thì bài thơ quá dài
+ Giữa lần kể thứ 1 và thứ 3 có một khoảng cách dài hơn, sự thay đổi trong tâm trạng và nhận thức của anh đội viên sẽ hiện lên rõ rệt hơn.
Chúc bạn làm bài tốt !
 

Hacker!!

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tư 2017
12
1
21
22
Trên mặt đất , dưới trời xanh
Trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ, tác giả Minh Huệ không kể đến lần thứ 2 anh đội viên thức dậy vì lần thứ nhất và lần thứ 3 anh đội viên là tự mình thức dậy, lần thứ 2 anh thức dậy không phải tự anh thức, mà do trong giấc ngủ mơ màng, anh cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của Bác khi Bác đi đắp lại từng mảnh chăn cho các anh đội viên
 
Top Bottom