Đó là 1 buổi chiều học môn nhạc.Cả lớp ào ào như chợ vỡ.Có người thì nói chuyện,người thì mượn đồ.Bỗng có 1 tiếng đập thước của cô giáo làm mọi người giật mk rồi cả lớp lặng im.Cô bắt đầu giảng bài và cất 1 giọng hát thật hay. Giọng cô mới trong trẻo và thánh thót làm sao.Buổi chiều hôm ấy cũng thật tuyệt vời biết bao.
Cho mình nhận xét về bài của bạn nhé ^^ .
Mình thấy đoạn văn của bạn quá xơ xài . Đề bài cho 5-> 7 câu nhưng mình cũng có thể phát triển sáng tạo lên 9 câu .
Bạn không nên sử dụng phép so sánh :

Bởi vì đó chỉ là những cái câu của thầy hay cô nói để cho học sinh im lặng mà thôi . Thay vào đó bạn có thể viết ra một câu văn như sau :
" Cả lớp tôi thật ồn ào làm sao ! Có bạn thì nói chuyện , bạn thì mượn đồ , bạn thì lăng mạ người khác "
Bỗng có 1 tiếng đập thước của cô giáo làm mọi người giật mk rồi cả lớp lặng im.
Không viết tắt trong khi làm trong văn nhé bạn !.
Mình nghĩ bạn nên phát triển thêm về những phần sau :
+Kể 1 chút về cô đã ( cô là ai ? tính tình của cô ? ,....)
+ Nói về cách cô giảng bài như thế nào ?
+ Nếu là về cô âm nhạc thì bạn phải miêu tả chi tiết phần cô giảng về cách hát , luyện thanh
+ Âm thanh các bạn hát theo cô
Chúc bạn học tốt hơn nhé