[Văn 12]-Giúp tôi với các bạn ơi !Tôi cần gấp

N

nutac98

=.+! đúng là nhiều chuyện , cãi nhau linh tinh . Pm nick nhau mà cãi nhau , ai cấm ?
Mà nếu có cãi nhau thì chém gió nó hay hay vào , chán òm !!
 
C

conu

Diễn đàn là của chung, phải! Nó cần sự dân chủ, phải!
Nhưng diễn đàn, nhất là hocmai này ko phải là cái chợ, là nơi để thành viên quá khích, vô học manh động và phát ngôn bừa bãi.
Nếu thích làm gì thì làm, hãy ra ngoài đường, còn ở đây ko thể chứa chấp vì nó cần sự lành mạnh của môi trường học đường (ngôi trường của thế hệ học trò Việt). Nếu ai cũng tự do, tuỳ tiện, cho rằng mình muốn ứng xử thế nào cũng được là lẽ đương nhiên, thì còn cần gì đến ban điều hành, ban quản trị? Xã hội phải có nhà nước, phải có pháp luật, ko thì loạn. Diễn đàn cũng vậy. Mỗi cá nhân phải tự ý thức về mỗi hành động, lời nói của mình, trước hết là để người khác tôn trọng mình, sau là xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Đó là nghĩa vụ của mỗi thành viên khi tham gia hocmai.
 
N

nutac98

khổ :-j lại để conu nhà mình triết lí rồi ^^ Lâu hok vào thấy nhớ nhớ mấy người ;;) ^^ Nói đơn giản như yến ý chắc các em ý cũng hiểu ^^
 
T

tieuho0101

Đúng vậy đây được coi là chất ' ngông" của Cao Bá Quát.
Thời đại nào cũng có những người ngông như vậy! ở đây là một thái độ bảo thủ, mọi người như vậy thì ta cũng như vậy!
Trong xã hội ngày nay, chúng ta ko nên sống theo kiếu thả đời như vậy mà nên sống trong một khuôn phép, khi đó ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều!
 
C

conu

khổ :-j lại để conu nhà mình triết lí rồi ^^ Lâu hok vào thấy nhớ nhớ mấy người ;;) ^^ Nói đơn giản như yến ý chắc các em ý cũng hiểu ^^
:))
Khổ, nó thành cái tật vớ vẩn rồi. Tớ khó mà nói dễ hiểu khi bị xúc tác như thế này. :D
Nutac thấy nhớ á? Thật ko? :-\"
Nếu cậu nhớ thật lòng thì nghe xem ý kiến này của tớ có ổn ko nhé. ;) :D
Để cho đỡ nhớ, cậu hãy tham gia làm mod box Văn đi, box Văn đang thiếu người, cần thêm thành viên trong ban điều hành để duy trì cho box hoạt động trơn tru hơn. Căn bản là cái lẽ thế này, gần đây box Văn nhà ta rất là đông khách vãn lai và những vi phạm, những thắc mắc cần giải đáp cũng theo đó mà tăng lên tỉ lệ thuận, anh Godot cũng đang suy nghĩ nên tìm xem ai để gia nhập vào mái nhà chung của box với 1 trọng trách: phát triển cho box Văn ngày càng vững mạnh.
Để tìm người có kiến thức văn, khả năng văn thì phải theo dõi 1 thời gian mới có thể nhận định. Nhưng cậu là người quen với tớ, tớ hiểu phần nào về cậu nên công đoạn "kiểm nghiệm" có thể bỏ qua. Thứ nữa, tớ thì lại học chương trình cũ, nên nhiều khi những kiến thức mới của cải cách mà tớ chưa cập nhật chưa thể đáp ứng mọi thắc mắc của các mem, bài vở trên trường thì năm đầu cũng nhiều để chuẩn bị phân khoa năm 2, , anh Phát trải qua thời đi học cũng đã lâu vả lại anh cũng bù đầu với công việc chung của hocmai, anh Godot cũng ít khi có nhiều thời gian lên 4rum theo dõi, quynhei cũng bận học ở trường, mà em ấy cũng mới học lớp 10. Cậu lại học lớp 12 chương trình mới, lại học chắc, nên...nên.... ;)
Anh hỏi tớ có tiến cử ai được ko, cứ mạnh dạn. Lúc đầu suy nghĩ chưa ra, sau đó, tối hôm qua, gặp bài viết của nutac bất ngờ xuất hiện trở lại ở box Văn, tớ lại nảy ra ý nghĩ: tiến cử cậu vào đội ngũ quản lý box Văn. Vì: cậu học Văn khá tốt (qua bài viết posst lên 4rum), đã từng tham gia vào công việc mod (từng can qua), và ở cậu có ý thức trách nhiệm (hi vọng là tớ đã ko đặt nhầm niềm tin, mà tớ tin là tớ đã đánh giá đúng :p)
Cậu nghĩ thế nào? :cool: . Mong là cậu đồng ý vào giúp tớ , anh tranquang, anh Godot, quynhmei 1 tay.
 
C

conu

lớp truong ơi
Giúp vick bài văn đó đi
vick đang cần gấp
lớp trưởng giỏi văn mà

Rất tiếc, em à.
Chương trình anh học là chương trình cũ nên ko có tác phẩm "Bài ca ngắn đi trên bãi cát" của Cao Bá Quát.
Anh mới chỉ đọc chứ chưa được học phần giảng văn của bài này.
Anh chỉ có thể lưu ý em 1 điều duy nhất, đây là 1 đề văn cần sự tổng hợp giữa nghị luận văn học và nghị luận xã hội, em phải kết hợp bám vào văn bản tác phẩm, phân tích ý nghĩa câu thơ trên (sau khi đã được thầy cô truyền đạt), rút ra hiện tượng mà tác giả đề cập tới trong câu thơ là gì? Và từ cơ sở đó, đặt mối liên hệ với thực tế trong thời đại ngày nay, hiện tượng trên còn tồn tại như thế nào, và lúc này lại thực hiện các thao tác như của nghị luận xã hội để bình luận.
Những ý nghĩa của bài thơ thì em phải nắm chắc kiến thức trên lớp của thầy cô. Mong em có bài làm như ý.
 
Top Bottom