[văn 12] đề thi học sinh giỏi

C

congchualolem_b

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình hình là hôm nay vừa thi xong, đề hoàn toàn bất ngờ và tình hình là bị "tủ đè", cứ nghĩ sẽ vào Tố Hữu hoặc Hồ Chí Minh, nhưng ai ngờ...

Câu 1 (8 điểm): Anh (chị) hãy viết bài luận về chủ đề "người chiến thắng".

Câu 2 (12 điểm): Phân tích thái độ với cái đẹp của các nhân vật trong truyện ngắn Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân
 
T

thuyan9i

Nhìn xong đề em chả hiểu gid hết luôn
câu 2 em còn bít chứ câu 1 liệu co thể phân tích trong quá trình chiến đấu của dân tộc ko chị
 
C

congchualolem_b

đề này rộng lắm em, chị sợ chữ "chủ đề", mêng mang luôn :|

Chị thì nghĩ gì viết nấy chứ không dám chắc quá nhiều, đề này theo chị sẽ phải nói phần chiến thắng bản thân, chiến thắng trong các cuộc thi (chia ra : chiến thắng chính đáng và không chính đáng), ngoài ra còn một số ý nữa, đó chỉ là chị nghĩ mà thôi, còn cụ thể thì vẫn chưa được giải đáp.

Về cái chiến thắng của dân tộc, chị nghĩ chắc có thể đưa vào dẫn chứng, chứ nó chưa phải là một luận điểm đâu.

Còn cái câu 2, không đơn giản như mình vẫn nghĩ, không chỉ là hai nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục không thôi, mà đó còn có cả Nguyễn Tuân như hoá thân vào chính nhân vật, rồi còn có cả nhiều cái khác nữa, chị bị thiếu một ý :( mai chắc phải hỏi lại thầy :(
 
P

phamminhkhoi

Với văn và nhất là văn học sinh giỏi thid không học tủ đươc :)) quan trong nó đồi hỏi ở lối suy nghĩ của mình.

Câu 1 là dạng đề xã luạn trên một phạm vi rất rộng (có thể chỉ khai thác sâu vào một khía cạnh (làm sườn để đi tới những cái khác). Đó là chiến thắng qua những góc nhìn riêng của mỗi người, không ai giống ai: chiến thắng bản thân, chiến thắng kẻ thù, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng từ trong thất bại...Cuối cùng từ những thứ đó rút ra một điều: vinh quang là gì, chiến thắng là gì ? (có thể nói đây là một đề xã luận rất khó, nó đòi hỏi cảm nhận của bản thân, không đơn thuần chỉ là những tư duy sách vở).Nếu không có điều này, bài làm sẽ trở nên lan man, không có trình tự, không có "xương sống".

Câu 2
không đơn thuần là phân tích nhân vật, nó đòi hỏi một nhận thức văn học tương đối sâu sắc về cái đẹp, để từ đó rút ra, thế nào là một con người đẹp ? Ông quản và ông Huấn: hai hạng người, hai tính cách, hai số phận...Nguyễn Tuân đã muốn nói điều gì. Từ đó nêu nhạn định về cái đẹp của con người và cái đẹp chung trong văn chương (có thể liên hệ vớii các văn bản cổ & hiện đại). Lục Vân tiên chẳng hạn, cái đẹp ấy khác với cái đẹp thời Huấn Cao như thế nào, hay huấn Cao khác với những vẻ đẹp của con người cách mạng về sau thế nào, từ đó rút ra suy nghĩ về một "cái đẹp" văn học dưới một góc nhìn toàn cảnh và thái dộ vứoi cái đẹp của một nhà văn (tin vào con ngơif và nhan cách con người.)

Đề này luận điểm chính phải là "cái đẹp" (đòi hỏi rộng) nảy nở từ nhưũng suy nghĩ sau khi đọc xong truyện ngắn Nguyễn Tuan, nhưng nếu phân tích không khéo rất dễ nhầm sang: phân tích hình tượng huấn Cao và viên quản ngục (hẹp). Tóm lại, hai đề không khó, nhưng cái khó nhất chính là xác định được một luận đề để xoay quanh nó một cái "sườn" bài viết. Không làm được điều này, bài văn sẽ chỉ là những mớ câu chữ không có đầu cuối.

Một đề bài vừa tầm và tương đối hay.
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

:) câu 2 không chỉ như anh Khôi nói mà thôi đâu, nó còn nhiều điều nữa :). Cụ thể trong đề này, ta phải phân tích 4 luận điểm:

+ cái nhìn của nhân vật Huấn Cao

+ Cái nhìn của viên quản ngục

+ Cái nhìn của thơ lại

+ Cái nhìn của những người trong xã hội đó


Luận điểm chính của anh là "cái đẹp" là có phần lệch đề rồi :| với đê này nếu chú tâm quá nhiều vào những ý như : cảnh cho chữ, thiên lương... sẽ bị lạc đê.
 
M

mr.virut

Đề hay thật đấy!
Theo mình, ở câu 1, trong phạm vi thời gian của một kì thi thì nên làm theo cách của congchualolem_b, bài làm sẽ sắc sảo và tạo ấn tượng.
Còn ở câu 2, nếu viết theo ý của phamminhkhoi, có lẽ bạn sẽ đạt thứ hạng cao nhất rồi đấy! Quả không hổ danh Mod, suy nghĩ rất khoa học+sâu sắc, hi hi :D
À, chúc bạn đạt giải cao nhé!
 
C

congchualolem_b

và đây là đề vừa thi xong (vòng 2):

Câu 1: "đi" và "dừng lại" trong cuộc sống.

Câu 2: chất bi tráng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng và Đàn ghi ta của Lor-ca của Thanh Thảo.
 
B

baohuyst

Cầu 1 rất hay.
Phân tích theo những hướng tích cực thì có lẽ cách bạn cũng nhận ra, nhưng theo mình nghĩ vẫn còn một vấn đề mà có lẽ là tiêu cực "tất cả những kẻ chiến thắng đệu không được gì" ...??? Mình nhận ra điều đó qua các bài viết của hemingway và trong cuộc sống này cũng không phải là ngoại lệ.
 
Top Bottom