[văn 11] NLXH- cảm nghĩ về tình yêu học đường

M

maimaillahoc

Tình yêu học trò đa số là không bền vững, nhưng tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ.
Vì là học trò nên nhiều lúc ghen với nhau tếu lắm, và những cách hẹn hò nhau ăn uống, đi chơi cũng ngộ nữa, điều đó làm nên 1 kỉ niệm khó phai nếu như nó là tình cảm đẹp (ko kể mấy cô cậu oánh nhau ầm ầm giành bồ bịch lung tung nhé)
Mình có 2 người bạn khá thân, quen nhau từ lớp 8 và bi giờ cả hai đã vào được ĐH, học rất tốt, nói chung tụi nó luôn vươn lên và phấn đấu vì tc này

Tình yêu khi đã có sự nghiệp thì chín chắn hơn, lúc này người ta yêu và hướng đến mục đích xa hơn đó là hôn nhân, và biểu hiện của nó có phần lãng mạn hơn là sự tinh nghịch của ty học trò

Chúc bạn luôn vui vẻ
please tk
 
T

traidaksong

tình yêu học đường có nhiều niền vui cũng có nhiều phiền phức đó là lo yêu lười học ,chỉ đi lo sao cho tình yêu bền vữnh mà quên mát nhiệm vụ của 1 học sinh la lo hoc hành . nhưng tình yêu sẽ làm cho con người ta biết quý trọng nhưng ji mình có và biết tâm lý bạn bè mình nhiều hơn biết lo biết được hành động mình đúng hay sai
SR CÁC BẠN NHA MÌNH CHƯA YÊU NHƯNG ĐƯA RA CÓ JI SAI THÌ THÔNG CẢM HỂM HIHII
 
Top Bottom