Văn 10 Nghị luận

minhoon9502@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng mười 2017
5
0
16
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong bức thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình ,tổng thống Mỹ A.Lincon đã viết "Xin hãy dạy cho con tôi biết mỉm cười khi uồn bã và không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt " A/c suy nghĩ gì về điều này ???
Giúp t với ạ mai t phải nộp r ạ
 

p3nh0ctapy3u

Cựu Trưởng nhóm Văn
Thành viên
22 Tháng ba 2012
1,617
1,048
299
26
Ninh Bình
Trong bức thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình ,tổng thống Mỹ A.Lincon đã viết "Xin hãy dạy cho con tôi biết mỉm cười khi uồn bã và không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt " A/c suy nghĩ gì về điều này ???
Giúp t với ạ mai t phải nộp r ạ
Định hướng đề bài:
- Mỉm cười khi buồn bã: Có ánh nhìn lạc quan trong cuộc sống
- Không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt: Dù thất bại nhưng vẫn có tâm thế ngẩng cao đầu
~> Rút ra được vấn đề cần nghị luận thông qua lời nhắn gửi của A.Lincol : Tinh thần lạc quan trong cuộc sống
- Bàn luận đi kèm chứng minh ( có bám sát vào câu nói trong đề)
+ Vì sao trong cuộc sống chúng ta luôn cần sự lạc quan?
+ Sức mạnh của sự lạc quan như thế nào?
+ Đặt giả thiết, nếu trong cuộc sống không có tinh thần lạc quan sẽ ra sao?
- Mở rộng ( Ngày nay, vẫn có bộ phận không nhỏ đặc biệt là thanh thiếu niên có cái nhìn bi quan....), có rút ra bài học nhận thức - hành động , liên hệ với bản thân
- Khẳng định lại vấn đề
- Một vài câu có thể dùng liên hệ trong bài:
+ Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
+ Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.
+ Lạc quan là nguồn gốc của sức mạnh
+ Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.
+ Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh.
- Dẫn chứng :
+ Phạm Thị Huệ Là một trong số ít người Việt Nam nhiễm HIV/ AIDS dám công khai thân phận, được tạp chí Times bầu chọn là anh hùng Châu Á. Biết mình và chồng bị nhiễm bệnh nhưng chị đã chiến thằng bản thân, đóng góp sức lực còn lại cho cuộc đời. 2/ 2005 Phạm Thị Huệ trở thành viên Liên Hợp Quốc.
+ Câu chuyện lạc quan của Bôm - con trai diễn viên Quốc Tuấn
 
Top Bottom