Văn [VĂN 10] Nghị luận xã hội

Konny Ayase

Học sinh
Thành viên
14 Tháng ba 2017
32
12
31
22
Hãy viết 1 bài văn ngắn về mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc sống

Trong cuộc sống, con người chúng ta không bao giờ toàn vẹn được mọi mặt. Lúc có cái này, ta lại bị đánh mất những thứ khác, sẽ không ai được hưởng trọn những thứ gì cả, và cái gì cũng phải có cái giá mà nó phải trả. Khi ta cho đi một thứ gì đó, đôi khi bản thân chúng ta không thấy hài lòng, chúng ta tiếc nối với những thứ làm ra từ công sức của mình, những thứ được làm từ chính bàn tay của mình bỗng dưng mang cho người khác thì ai mà có thể chấp nhận được. Nhưng một khi, những việc chúng ta làm có ít cho mọi người, cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, thì ta càng muốn cống hiến, muốn cho đi tất cả thứ gì mình có thể. Và đương nhiên, trong cuộc sống vất vả, như hiện nay, chúng ta cần sang sẽ những điều tốt đẹp của mình cùng người khác. Vậy, "cho" là gì? Cho tức là gửi tặng đến mọi người niềm vui và hạnh phúc mà mình đang có, để tất cả mọi người xung quanh có thể cùng chung sống hòa đồng, thấy thật vui vẻ. Và theo câu nói: "Gieo nhân nào là được quả nấy." khi ta gửi tặng những niềm vui của mình cho người khác, thì sẽ có một ngày, khi ta trở về với nơi tận cùng của buồn đau, tuyệt vọng, bạn bất ngờ nhậ được một món quà tin thần, đấy chính là "nhận". Những gì ta cho đi thật ít ỏi, nhỏ bé, và khi ta nhận lại, thì món quà mà ta có càng vô vàng những niềm vui, cái ý nghĩa của món quà đó càng gắp trăm nghìn lần mà ta san sẽ, thật vô giá. Chúng ta cùng là con người sống chung tầng lớp mới, đôi khi bất gặp những tình hướng khó khăn, hãy biết sẽ chia, yêu thương và đến với nhau bằng tình người, cần phải cho đi một chút gì đó, thì thứ bạn nhận lại còn hơn cả bạc vàng. Hãy sống và biết chia sẽ!

P/s: Konny
 
Top Bottom