[Văn 10] bài viết số 3 >>>cần giúp đỡ >>>gấp lắm ah

C

congchualolem_b

kể chuyện thì càng đơn giản hơn nữa,bn chỉ vận dụng điều bn thấy và chứng kiến trong thực tế mà làm thôi, tuy nhiên cũng phải đề cập tới câu tục ngữ mà bn chọn đó, thiếu là bài của bn tong
 
K

kiri_kiri_pumpum

thế đề bạn là thế nào dzậy? mà bạn ở đâu dzậy cho làm quen đi
Đề mình nè "Ông cha ta từng dạy: nói hay hơn hay nói / Cái nết đánh chết cái đẹp / Tay làm hàm nhai Tay quai miệng trễ / Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người / ....
Hãy chọn 1 trong những lời răn dạy trên để hình thành chủ đề, sau đó chọn đề tài và viết bài văn kể lại 1 câu chuyện có ý nghĩa đối với bản thân và cuộc sống"
Mình cũng có lập 1 chủ đề mà hok có ai giải hết trơn nên wa đây ké bạn :d Mình ở Nha Trang, hì
 
C

congchualolem_b

làm mí đề ni đòi hỏi kĩ năng của bn cao , các bạn cố gắng để ý cuộc sống xung quanh là làm đc, đề các bn k khó của tớ cũng tạm mà tớ chưa có ý tưởng gì cả,hjx,>"<
 
S

seagirl_41119

Đề bài dạng đó cũng nhiều đấy nhỉ nhưng ở lớp mình chưa thấy xuất hiện.Nghĩ có vẻ khó nhưng nếu đọc kĩ thì cũng chỉ là nghị luân về một kinh nghiệm trong đó thui mà
 
C

congchualolem_b

đọc thử và cho ý kiến :
Như ta vẫn thường nói, nghề giáo là nghề cao cả nhất trong những nghề cao cả.Vâng, ng thầy đã k quản ngại khó khăn, gian khổ, từng ngày qua vẫn dốc hết sức mình lèo lái con thuyền ước mơ của ta đến bên bờ tương lai tươi sáng.Tất cả những điều thầy đã, đang và sẽ làm luôn nằm mãi trong lòg mỗi chúng ta như những gì tốt đẹp nhất.Ngày nhà giáo VN 20-11 k chỉ là ngày tết của giáo viên mà còn là cơ hội để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đến tất cả thầy cô bằng tất cả sự chân thành của mình.
 
S

seagirl_41119

Mình k bít nhưng mih thấy bài cứ thế nào ý.Đọc nghe rất hay nhưng vẫn thấy thiếu cái j ấy mà k tài nào nghĩ ra đc.Mở bài của diễn văn ah bn??????
 
C

congchualolem_b

uhm, tớ vẫn cảm thấy có cái gì k ổn mà k tìm ra đc, đọan đầu đọc k sao nhưng ở mí câu cuối còn lủng củng, >"<
 
B

bambikutepro

Đề của em cũng y chang vậy đó giúp em với ngày mai em fai nộp rồi>>>>>>.:confused:
Em lan loi het may web roi mà cũng ko co bài nì sách tham khảo cung đọc hết rứa mà vẫn ko có !! mong anh chi chíu cố!!! ...................... " ở hiền gặp lành "......................
 
C

congchualolem_b

bn chọn câu nói đó sao, cũng như lời hướng dẫn của mình ở trên đó thôi, bn đã đọc phần dàn ý sợ lược mà mình post chưa, cái này đòi hỏi bn phải nhạy cảm và linh họat cùng sự quan sát thường xuyên các sự vật hiện tượng quanh mình, :)
 
B

bambikutepro

nhưng mà em vẫn chưa hỉu lém!! bạn chỉ cho minh lại dàn bài đuọc ko !!! thực tế la mình chưa gặp trường hợp đó!!!!!@-)@-)@-)
 
C

congchualolem_b

thế này nhé, trước tiên ở MB bn sẽ giới thiệu câu tục ngữ mà bn mún đề cập tới đồng thời giới thiệu câu chuyện sắp kể.Ở TB bn sẽ kể câu chuyện đó theo cách nghĩ của bn rồi nêu ý nghĩa của câu chuyện đc suy ra từ câu tục ngữ và có mối liên hệ thế nào, bài học mà bn rút ra.KB bn sẽ chốt lại các ý đã nêu ở TB 1 cách ngắn gọ nhất như nội dung và ý nghĩa của câu chuyện cũng như câu tục ngữ. :) về mặt câu chuyện bn có thể liên hệ với thực tế vd: bn làm điều tốt nhưng bị ng khác hiểu lầm và cuối cùng cũng đc giải oan và điều bn làm lại đc khen ngợi..v..v có nhiều lắm bn ạ.chúc bn làm bài tốt :)
 
C

congchualolem_b

uhm vd nha, tớ vô tình nghĩ ra mà k biết đúng hay k nữa, chỉ nghĩ sao rồi nói vậy, túi ni về nếu nghĩ ra đc j nữa tớ sẽ nói với cậu, vd 1 hôm bn đi và nhặt đc ví tìên của 1 ng đàn ông giàu có đánh rơi khi vừa va vào bn (chuyện này hay đc ứng dụng trong văn )bn chưa kịp trả ông ấy vội đi ngay, bn đành giữ lại chờ dịp để trả lại cho ông ấy nhưng dọc đường bn gặp 1 em bé ăn xin động lòng bn đã cho em ý 1 số tìên trong chíêc ví đó và định bụng thứ 7 này đc nhận tiền sẽ trả lại ai ngờ ông ấy nghi bn ăn cắp và đến trường phản ánh, bn bị đuổi học, cảm thấy chán nản,bn bỏ đi bụi nhưng đc gặp lại em bé đó bn kể lại nỗi khó khăn của mình hiện giờ, hôm sau bn nhận đc tin mình đã đc minh oan vì có 1 số ng ở hiện trường nhìn thấy bn cố tình gọi lại trả ví mà ông ý k nghe (do em bé đi tìm nhân chứng ) và số tiền bị mất là vì lòg thương ng, nên bn đã đc đi học lại đồng thời đc khen ngợi là có tấm lòng giúp đỡ ng khó khăn và k tham lam trước tài sản "trời cho" đó. bn nghĩ sao, trả lời nhanh tớ đi học nữa ^^!
 
B

bambikutepro

uh`!! cái VD đó cũng hay nhưng mà cái phần sau của nó ko được hay cho lắm. Nó sao sao ấy..... tu cái chỗ:" định bụng thứ 7......" tiền đâu ra mà nhận vậy bạn??????????? ủa CN mà bạn cung học ah !! bạn chăm học ghê...... bạn ở đâu vậy????:confused: !!!! nếu được thì cho mình xin nick chat được ko??????? nói chuyện kiểu này lau wa mà mình cũng ko co thời gian nữa 1g30 phải học rồi!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
C

congchualolem_b

àh tiền đi học hàng tuần đc má cho đó bn, cho 1 lần nhiều tiền thì mới bù vào đc chứ ^^! nick tớ là congchualolem_baby2007 có j bn add nói chiện nha, hum ni tớ học bù cho 20-11 đi dự lễ, bn chắc đi học thêm ^^!
 
Last edited by a moderator:
B

bambikutepro

uh`!!! mình đi học thêm đó ma`!!! mà bạn ở đâu vậy ?? Chắc bạn học chuyên văn ah`!!! bạn có cái VD nao khác nữa ko cái này giông fim "Hàn Quốc" wa' ........@-)@-)
 
C

congchualolem_b

^^ tình cờ nghĩ ra mà, tớ chưa chuẩn bị cho tình huống này, "gieo gió gặp bão" thì dễ chứ "ở hiền gặp lành" phải suy nghĩ thận trọng mới đc, tớ ở Cà mau-vùng cực Nam tổ quốc :D tớ học ban xã hội mà , nhưng vốn văn tớ còn hẹp lắm, k dám bon chen chỗ này ^^!
 
Top Bottom