Uy_lit_xƠ trỞ vỀ

N

ngocthinhdan

Uylitxơ



- Với kì mưu "con người gỗ thành Tơroa" chàng là một người trần mà
mưu trí "sánh ngang thần linh". Mười năm trời lênh đênh biển cả, trải
qua bao gian nguy, Uylitxơ là hiện thân của lòng dũng cảm, mưu trí và có nghị lực phi thường.
- Là một con người giàu lòng yêu quê hương, gia đình, vợ con.

- Lập mưu giết bọn cầu hôn chứng tỏ "cha vẫn là người nổi tiếng
khôn ngoan, không một kẻ phàm trần nào sánh kịp" như Têlêmác đã nói.

- Bình tĩnh, rất giàu tình cảm. Sự thật vốn không ưa trang trí, hãy kiên nhẫn đợi chờ để sự thật nói lên sự thật! Uylitxơ để cho "cái chân giường nói lên sự thật". Và khi Pênêlốp nhận ra chàng đích thực là chồng nàng thì Uylitxơ "ôm lấy vợ xiết bao thân yêu, người bạn đời chung thuỷ của mình, mà khóc dầm dề".



Uylitxơ là hình ảnh lý tưởng về người anh hùng, về một người chồng, một người cha dũng cảm, mưu trí, độ lượng, thuỷ chung.
 
Last edited by a moderator:
N

nixiuna

uhm! nhân vật này có vẻ khó phân tích ai làm được thỳ phân tích cho mọi người và tui bik với nghen cảm ơn nhìu ^^
Đây nè, bài giảng của thầy dạy mình đây
- Tâm trạng của Uy-lít-xơ khi trở về và gặp lại vợ mình: ngồi tựa lưng vào cột, mắt nhìn xuống đất, im lặng và mỉm cười. Khi Pê-nê-lốp không nhận ra mình thì Uy-Lít-Xơ trách vợ có trái tim sắt đá. Uy-Lit-Xơ đã rất không khéo khi nhận ra chi tiết chiếc giường mà Pê-nê-lốp thử thách
\Rightarrow Qua các chi tiết trên cho ta thấy Uy-lít-xơ lcó cách ứng xử cao thượng, niềm tin mãnh liệt với vợ, bình tĩnh, tự tin và rất thông minh.
\Rightarrow Cách ứng xử của người xưa thật cao đẹp và đôn hậu
 
M

meocon2x

nữa nè ss điểm giống và khác nhau giữa truyện đăm săn và ra-ma buộc tội hlp
giống nhau: cả 2 truyện đều là sử thi, và cùng kể về vị anh hùng của một vùng, mottj đất nước và của 1 dân tộc
khác nhau: đăm săn: +)là người của việt nam mà khác với ra ma mà hiiiiiii: nói đùa vậy thui: đăn săn là người anh hùng có sức mạnh phi thường và là sức mạnh của thiên nhiên, dăn săn là hiện thân của sự trường tồn của người tây nguyên, họ coi dăn săn như thần thánh với sự kể truyện mang nhiều tính nhân hoá hơn là sử thi, đăn săn cũng là đại diện cho sức mạnh của con người trước thiên nhiên , cũng là sự thống trị của con người đối với sự sống trên trái đất. dẫn chứng là dăn săn đòi lấy con gái thần mặt trời làm vợ.

+) ý thứ 2: đăn săn là đại diện cho sức mạnh của người dân : dẫn chứng là chặt gãy 2 cây thần vật của gia đình vợ . mà là thần vật mà chạt gãy được chắc võ công giỏi lắm hiiiiiiii
-) truyện ra ma buộc tội: chủ yếu nêu về sự thù hận vô cớ của ra ma và sức mạnh của ý chí cũng như nêu lên sự nhân đạo của thế lực siêu nhiên ; daanx chứng : thần lữa cứu người yêu của ra ma ra khỏi biển lửa ....... mình hết văn rồi hì hì
say mê học tập đừng yêu sớm
nợ gánh giang sơn chớ nợ tình
 
P

peway178

uy-lit'xo tro ve

làm ơn giúp mình với!
kết thúc đoạn trích thì Hô-me có nhắn nhủ gì với xã hội lúc bấy giờ và với chúng ta hiện nay?
 
T

thienthan74

kể sáng tạo ý hả ****************************?????? cái này cũng hơi khó đấy nhỷ ??????????? uhm để xem thía nào nào
 
C

coenshanta

giup minh cac ban nhe

minh co cai de nhu the nay"hay dong vai nhan vat Uy lit xo ke lai doan trich uy lit xo tro ve"

------------Chú ý viết bài có dấu------------
 
Last edited by a moderator:
N

nhim_aon3

Với đề này ta phải nhập vai nhân vật Uy lít xơ và kể lại câu chuyện. Không nên gán đặt quá vào trong tác phẩm vì khi đó bài làm của mình sẽ không hay mà sẽ rất cứng nhắc.Khi mình nhập vai nhân vật thì nên bộc lộ cả cảm xúc của nhân vật để làm bài văn của mình thêm sinh động và cuốn hút.
Khi kể không nên tham nhiều chi tiết nhỏ mà chỉ nên đi xoay quanh vấn đề chính, những mục chính và chú trọng sâu hơn về miêu tả tâm lí nhân vật.
- Hoàn cảnh xảy ra mâu thuẫn đó.
- Sự tác động của các nhân vật
- Và cuộc đấu trí giữa các nhân vật
Qua đó còn pahir nêu rõ được đặc điểm của sử thi anh hùng.
Nhím nói yêu cầu vậy khi nào rảnh sẽ làm nguyên cả bài! mọi người có j thì nhận xét nhím nha!
 
S

s0cbay_kut3

Mình nghĩ trong quá trình kể chuyện cần lồng vào những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật Uy-lit-xơ.

Chẳng hạn như tâm trạng của Uy-lit-xơ khi lần đầu tiên trở về nhà, khi đánh thắng 108 tên cầu hôn, khi gặp lại người vợ của mình,....
 
A

angel47

Anh chị giúp em với nhé

Đề : Cảm nhận những nét chung về xita và penelope trong văn bản "Râm buộc tội " và "Ut-Ly-xơ trở về"
Cái này ở phần văn học lớp 10 mọi người giúp em lập dàn bài chi tiết với
 
B

beobu102

sao khó hiểu thế ?

lúc Uy-lít-xơ ra đi thì con trai của ông bao nhiêu tuổi mà sau 20 năm sau ông trở về thì đứa con vẫn còn nhớ mặt cha trong khi đó thì người vợ không còn nhận ra ông nữa :D
 
O

ooookuroba

Thứ nhất, vì tác phẩm này là tác phẩm sử thi dân gian, nên việc có những chi tiết tưởng chừng như vô lý ấy xuất hiện trong tác phẩm cũng là điều dễ hiểu.

Nếu bạn muốn dựa trên một cơ sở thì có thể lý giải như sau:
+ Nhân vật sử thi thường là nhân vật lý tưởng, anh hùng, nên sau 20 năm, hình dáng bên ngoài cũng như là tính cách của nhân vật sử thi không thay đổi là bao.
+ Đứa con và Uy-lít-xơ là quan hệ cha con ---> Có một thứ mà người ta gọi là "thần giao cách cảm" của tình phụ tử.

Còn về người vợ của chàng, nếu bạn đọc thật kĩ văn bản, bạn sẽ thấy: Người vợ nhận ra được người trở về chính là chồng của mình. Nhưng vì tính đa nghi, thận trọng trong cả lời nói lẫn hành động nên nàng còn đang phân vân muốn thử thách chàng thêm một lần nữa.
 
Q

quynhchungbk@gmail.com

uy-lít-xơ trở về

ý nghĩa của chiếc giường là:
+la nơi chứng kiến hạnh phúc cua uy-lít-xơ va chong nàng
+là kỉ niệm lưu trữ nhiều bí mật,kỉ niệm ngày cưới cua uy-lít-xơ va chồng nàng
+là vật uy-lit-xơ thử thách ô-đi-xê và cũng là vật giúp 2 vợ chồng uy-lit-xơ nhận ra nhau
(thể hiên sự thông minh,nhanh nhạy của uy-lit-xơ)
 
Top Bottom