Tuyển tập truyện cười

C

caolua

Bánh sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật, ông bố và bà mẹ dắt thằng con trai bốn tuổi vào một tiệm bánh cho nó lựa chọn. Trong các quầy và tủ kính la liệt bao nhiêu là loại bánh với đủ hình đủ dạng khiến cả ba nhìn hoa cả mắt. Hai chục phút sau hai ông bà hỏi con: "Bây giờ con thích loại nào?"

Thằng bé mím môi lại vẻ kiên quyết: "Con muốn loại có nến!"(st)
 
C

caolua

Giải quyết gọn

- Tối qua tôi đi ăn nhà hàng. Ăn xong mới phát hiện là quên đem tiền!

- Vậy rồi anh làm sao?

- Tôi nuốt luôn cái hóa đơn cho xong chuyện.(st)
 
C

caolua

Nhanh chân

Ông bố càu nhàu:

- Cái nhà hàng chết tiệt ấy chứ, miếng thịt rán thì bé tí, khoai tây thì ít, mà bồi bàn thì chậm chạp...

Cậu con trai tiếp lời:

- Và nếu không nhanh chân thì chúng ta đã phải trả tiền cho những thứ đó rồi, bố nhỉ!(st)
 
C

caolua

Gọi là gì

Một khách hàng người Nam bước vào một tiệm tạm phẩm, nói:

- Ông chủ ơi, bán cho tôi một lít "gụ".

Ông chủ tiệm người Hoa chữa lại:

- Anh phải nói là một lít "lựu" mới đúng.

Một ông khách người Bắc lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

- Hai ông đều nói sai hết rồi, đúng ra là phải nói một lít "diệu".(st)
 
C

caolua

Thắc mắc

Một anh chàng nọ bước vào cửa tiệm kinh doanh suốt đêm, nhìn quanh ngó quất một hồi rồi hỏi chủ tiệm:

- Chỗ này buôn bán 24 trên 24 giờ à?

Chủ tiệm đáp:

- Đúng rồi.

- Một năm 356 ngày đều mở cửa?

- Chính xác

- Vậy thì khóa với xích ở cổng dùng để làm gì?(st)
 
C

caolua

Một ông giàu có nhưng keo kiệt vào cửa hàng ôtô hỏi người bán hàng hết câu nọ đến câu kia khiến anh ta mệt nhoài. Cuối cùng ông ta hỏi:

- Cái xe này tiết kiệm được bao nhiêu xăng?

- Được một thìa xăng - anh bán hàng ngán ngẩm đáp.

- Thìa to hay thìa con?(st)
 
C

caolua

Tiết kiệm

Cả nhà lên chiếc xe mới mua đi một vòng, bất chợt xe chết máy. Đẩy bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến chỗ sửa xe. Ông chồng chợt lẩm bẩm:

- Bây giờ anh mới hiểu thằng cha chủ tiệm bán xe nói câu đó có ý gì...

- Hắn nói gì chứ? - Vợ vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

- Hắn nói dùng xe này tiết kiệm xăng lắm!(st)
 
C

caolua

Hú hồn

Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình:

- Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.

- ???

- Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.(st)
 
C

caolua

Đòn hiểm

Hai võ sĩ đang thi đấu trên võ đài, một người bị chảy máu mắt. Anh ta nhìn mọi vật xung quanh đều mờ ảo, vì vậy cứ liên tục đấm vào khoảng không. Lúc ngồi nghỉ, võ sĩ này hỏi huấn luyện viên:

- Theo ông, liệu tôi có cơ may thắng cuộc không?

- Tất nhiên là có. Nếu cậu cứ tiếp tục khuấy động không khí xung quanh đối phương như thế, thể nào anh ta cũng sưng phổi!(st)
 
C

caolua

Đối thủ

Trận đấu vő đang vào hồi quyết liệt. Bên dưới khán đài, một khán giả cuồng nhiệt la to:

- Dứt điểm nó đi! Dứt điểm nó đi! Đúng rồi!

Người cạnh bên hỏi:

- Chắc anh hâm mộ võ sĩ này lắm hả?

- Không, nhưng thằng đối thủ của anh ta là kẻ đang tán tỉnh bồ tôi.(st)
 
C

caolua

Tác hại và tác dụng

Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu:

- Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng...

- Xin lỗi giáo sư - một thanh niên đứng lên hỏi - Xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ?(st)
 
C

caolua

Mọi người cũng...

- Lúc tôi uống thì mọi người cũng được uống! - Một người hô lớn trong quán rượu. Ông ấy nốc cạn ly uých-ky rồi lại gào lên:

- Cho tôi thêm cốc nữa, cho mọi người thêm cốc nữa!

Thế là mọi người phấn khởi quây quanh ông ta. Người đó uống cạn xong ly thứ hai rồi thò tay vào túi rút ra hai đô la đặt lên quầy hét vang:

- Lúc tôi trả tiền thì mọi người cũng phải trả tiền!.(st)
 
C

caolua

Nếu không can sẽ uống đến sáng

Quán rượu nằm đối diện một bức tượng trên quảng trường. Nhậu xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.

Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa".

Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!(st)
 
C

caolua

Nếu không dùng được...

Tại một quầy bán đường sữa, khách mua một hộp sữa Ông Thọ, thấy trên vỏ đã hết hạn, liền nói:

- Ông làm ơn đổi cho tôi hộp sữa khác, hộp này quá đát rồi!

- Đó là hộp sữa cuối cùng đấy ạ.

- Nếu tôi không dùng được thì sao?

- Nhà có chó không ạ, nếu không thì mèo mới đẻ...

- ???(st)
 
C

caolua

Đi đài nào?

Bà mối đang thuyết phục ông nọ gả con gái cho Đài Loan:

- Ba đứa con gái của anh mà gả qua Đài Loan là hết ý!

- Hết ý chỗ nào?

- Nè tôi nói cho anh nghe: Hai đứa đầu anh gả ở Đài Bắc, đứa út ở Đài Trung. Mai mốt anh đi thăm chúng một lèo, có phải tiện hơn không; vừa mang tiếng đi nước ngoài, vừa có tiếng đi thăm con. Sang hết biết!

- Ờ gả xong có nước tui đến đài phát thanh chớ đi Đài Loan nỗi gì?

- Sao kỳ dzậy?

- Tôi già yếu vầy làm sao đi nổi qua tới Đài Loan? Chỉ có nước tới đài phát thanh để phát tin tìm con nuôi chăm sóc, hủ hỉ lúc tuổi già...
 
C

caolua

Mẹo

Chàng nọ đi dạo chơi, vui chân đi quá xa, trời đã tối thấy mỏi chân, muốn quay về nhưng sực nhớ mình không mang tiền để đi xe về nhà. Chàng bèn gọi taxi , lên ngồi đàng hoàng ở ghế phía sau. Gần tới nhà, chàng bảo anh tài xế:

- Anh làm ơn đỗ lại, tôi muốn vào tiệm kia mua bao diêm, tôi vừa mới đánh rơi tờ 100 đô trên xe, nhưng tối quá tìm mãi không thấy. Anh chờ một chút nhé!

Chàng nọ xuống xe vờ đi vào một cửa hàng. Khi quay ra, chiếc xe đã phóng đi đằng nào mất.(st)
 
C

caolua

Bí quyết giảm cân

- Xin chị cho biết bí quyết của chị để giảm cân thành công chỉ trong bảy ngày?

- À, có gì đâu, chủ yếu là mình có chế độ thực đơn phù hợp. Ngày thứ nhất và thứ hai, mình giảm bớt các món thịt cá. Ngày thứ ba, thứ tư, mình ăn chủ yếu các món rau xanh, trái cây tươi. Ngày thứ năm mình chỉ ăn rau sống, gỏi đu đủ, thêm chút kem lạnh và ốc luộc. Sang ngày thứ sáu, thứ bảy, mình... bị tiêu chảy, và đã giảm được năm ký.(st)
 
C

caolua

Cách giữ gìn răng

Tại một trung tâm Nha khoa có dán trước cửa một bảng, trên có ghi ba điều răn cho khách hàng:

- Mỗi ngày nên đánh răng 3 lần sau khi ăn.

- Tối thiểu sáu tháng nên đến nha sĩ một lần.

- Không nên chõ miệng vào chuyện người khác.(st)
 
C

caolua

Cái đinh nhé

Ông Maikơn chọn mua mắc áo, nhưng đi một loạt các cửa tiệm bách hóa vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ông đến cửa tiệm treo bảng: "Giá rẻ, phục vụ tận tình".

- Tất nhiên là có, thưa ông - Nhân viên bán hàng đáp ngay khi ông nêu yêu cầu.

- Ở đây có loại móc chỉ có 1 pensơ một cái.

- Còn móc nào rẻ hơn nữa không? Ông Maikơn vẫn cố nài.

- Có ạ, cái đinh - Nhân viên bán hàng mau mắn đáp lời.(st)
 
C

caolua

Cái đinh nhé

Ông Maikơn chọn mua mắc áo, nhưng đi một loạt các cửa tiệm bách hóa vẫn chưa vừa ý, cuối cùng ông đến cửa tiệm treo bảng: "Giá rẻ, phục vụ tận tình".

- Tất nhiên là có, thưa ông - Nhân viên bán hàng đáp ngay khi ông nêu yêu cầu.

- Ở đây có loại móc chỉ có 1 pensơ một cái.

- Còn móc nào rẻ hơn nữa không? Ông Maikơn vẫn cố nài.

- Có ạ, cái đinh - Nhân viên bán hàng mau mắn đáp lời.(st)
 
Top Bottom