C
chini106


Kết luận cuối cùng
Một nhà động vật học sau nhiều năm nghiên cứu về con Bọ Chét ông đã cố gắng thuần hoá được nó để nó có thể nghe được ngôn ngữ của con người. Mỗi lần ông ra lệnh "Nhảy" thì tức thì con Bọ nhảy bật khỏi mặt đất.
Để nghiên cứu sâu hơn ông quyết định cắt bớt 1 chân của con Bọ và ra lệnh:
- Nhảy.
Ngay lập tức con Bọ bật khỏi mặt đất. Đã tiến gần tới sự thành công nên ông tiếp tục cắt dần những chân tiếp theo và con Bọ vẫn bật khỏi mặt đất sau mệnh lệnh của ông. Khi cái chân cuối cùng của con Bọ bị cắt đi, ông ra lệnh:
- Nhảy...
Con Bọ nằm im. Ông ra lệnh lần thứ hai rồi lần thứ ba nhưng con Bọ vẫn nằm im.
Cuối cùng ông quyết định kết thúc cuộc nghiên cứu và kết luận: "Nếu cắt hết chân của Bọ Chét nó sẽ mất khả năng... nghe".
Phòng kỷ luật
Trong giờ học vật lý.
Cô giáo hỏi một học sinh:
- Nếu chúng ta đào một cái lỗ sâu ngay tại phòng này, thì đầu tiên ta sẽ đi đến đâu?
Học sinh ấy nhanh nhảu trả lời:
- Thưa cô,trước tiên ta sẽ đi đến phòng kỷ luật.Rồi bị mời ra khỏi trường!
Không ổn
Một khách hàng của IBM gặp rắc rối với việc cài đặt phần mềm và gọi hỗ trợ.
"Tôi đưa đĩa vào, mọi việc rất ổn thỏa. Nhưng khi nó nói cho đĩa thứ 2, tôi thấy có gì đó không ổn", ông khách băn khoăn.
"Đến khi nó bảo đưa đĩa thứ 3, tôi thấy máy các ngài thật sự không ổn. Làm gì có chỗ để nhét vừa cơ chứ!"
Đứng làm sao nổi
Đôi khi việc đứng không vững không hẳn là do say quá, mà do bạn bè quá quan tâm.
Sau một trận nhậu quắc cần câu, ba người gọi taxi về nhà.
Khi tới nhà người thứ nhất, hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe.
Nhưng anh ta đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè.
Hai người kia sốt ruột lên xe đi tiếp. Trong xe họ nói với nhau:
- Tội nghiệp, thằng cha không còn đứng nổi nữa.
Tài xế taxi nói xen vào:
- Nhưng các anh cứ dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì đứng làm sao nổi.
Một nhà động vật học sau nhiều năm nghiên cứu về con Bọ Chét ông đã cố gắng thuần hoá được nó để nó có thể nghe được ngôn ngữ của con người. Mỗi lần ông ra lệnh "Nhảy" thì tức thì con Bọ nhảy bật khỏi mặt đất.
Để nghiên cứu sâu hơn ông quyết định cắt bớt 1 chân của con Bọ và ra lệnh:
- Nhảy.
Ngay lập tức con Bọ bật khỏi mặt đất. Đã tiến gần tới sự thành công nên ông tiếp tục cắt dần những chân tiếp theo và con Bọ vẫn bật khỏi mặt đất sau mệnh lệnh của ông. Khi cái chân cuối cùng của con Bọ bị cắt đi, ông ra lệnh:
- Nhảy...
Con Bọ nằm im. Ông ra lệnh lần thứ hai rồi lần thứ ba nhưng con Bọ vẫn nằm im.
Cuối cùng ông quyết định kết thúc cuộc nghiên cứu và kết luận: "Nếu cắt hết chân của Bọ Chét nó sẽ mất khả năng... nghe".
Phòng kỷ luật
Trong giờ học vật lý.
Cô giáo hỏi một học sinh:
- Nếu chúng ta đào một cái lỗ sâu ngay tại phòng này, thì đầu tiên ta sẽ đi đến đâu?
Học sinh ấy nhanh nhảu trả lời:
- Thưa cô,trước tiên ta sẽ đi đến phòng kỷ luật.Rồi bị mời ra khỏi trường!
Không ổn
Một khách hàng của IBM gặp rắc rối với việc cài đặt phần mềm và gọi hỗ trợ.
"Tôi đưa đĩa vào, mọi việc rất ổn thỏa. Nhưng khi nó nói cho đĩa thứ 2, tôi thấy có gì đó không ổn", ông khách băn khoăn.
"Đến khi nó bảo đưa đĩa thứ 3, tôi thấy máy các ngài thật sự không ổn. Làm gì có chỗ để nhét vừa cơ chứ!"
Đứng làm sao nổi
Đôi khi việc đứng không vững không hẳn là do say quá, mà do bạn bè quá quan tâm.
Sau một trận nhậu quắc cần câu, ba người gọi taxi về nhà.
Khi tới nhà người thứ nhất, hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe.
Nhưng anh ta đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè.
Hai người kia sốt ruột lên xe đi tiếp. Trong xe họ nói với nhau:
- Tội nghiệp, thằng cha không còn đứng nổi nữa.
Tài xế taxi nói xen vào:
- Nhưng các anh cứ dốc ngược đầu anh ta xuống đất thì đứng làm sao nổi.