Tuyển tập 50 truyện cười (Phần 1)

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi ngày mình sẽ đăng một số truyện cười nhé!! Khi nào đủ 50 truyện thì mình sẽ tạm ngừng topic này! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

1.
Chàng trai Scotlan nói với người yêu:

– Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.

– Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá!

– Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa…!?
2. Thanh tra:
– Bằng của ông là bằng giả !
Sếp đáp:
– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
3.
Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

– Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.
4.
– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.

– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.
5.
Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện.

– Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.

– Dạ thưa cô… nhà viết sử.
6.
Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi. Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:

– Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100 kg thuốc nổ đó.

Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:

– Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó.

Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:

– Này, em đi đâu mà vội vàng thế?

Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:

– Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
7.
1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau, cùng chung sống với nhau.

Đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai.

Giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời: anh không thể có con với em được, vì anh là sữa tươi tiệt trùng.
8.
Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Em nằm mơ thấy ác mộng

– Mày mơ thấy gì?

– Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm

– Thế mày có chết không?

– Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây

– Thế giờ mày tỉnh chưa?

– Dạ rồi.

– Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!!
9.
Với công nghệ thẩm mỹ làm đẹp hiện đại, Trư Bát Giới đã dùng một một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ sửa sang khuôn mặt và thân hình của mình trở thành một anh chàng đẹp zai với dung mạo hoàn hảo, tuấn tú. Sau đó Trư Bát Giới với tính mê gái đẹp liền tới vũ trường tìm gái.

Sau khi kiếm được một em chân dài đến nách, mặt đẹp như hoa và cùng nhau đi từ A…..đến ….Z, khi nằm tâm sự với nhau, Bát Giới liền bảo:

– Em có biết là trước kia ta xấu thế nào không? Ta chính là Trư Bát Giới đấy!!

– Cô gái đẹp giật mình ngồi dậy: Trời ơi…!!! Sư huynh!…Đệ…chính là Sa Tăng đây!

– Trư Bát Giới…!!!

10.

Chấy và rận là hai anh em họ xa, kẻ ở trên cao , người sống dưới thấp nơi ấm áp.

Một ngày nọ rận đánh đường lên tìm chấy. Ròng rã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi cuối cùng rận cũng đến được nơi chấy ở.

Được vài hôm bỗng rận có ý kiến :

-Thôi em về đây, ở đây khổ quá , toàn chịu mưa chịu nắng lúc rét lúc nóng , lại hay bị soi khi đang ăn. Sao bằng chỗ em được.

Ít lâu sau chấy bèn đánh đường xuống tìm rận xem rận sống sung sướng thế nào.

Rận sống ở ven 1 bờ hồ cây cối lau lách um tùm. Ngày đầu ăn no ngủ ấm , ngày sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết canh từ đáy hồ tuôn lên mấy ngày liền, tha hồ ăn thỏa thích khỏi phải mất công đào bới cắn .

Chấy ở luôn gần chục ngày sau không muốn về nữa. Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn , hai anh em chấy rận đang đứng chơi bên bờ hồ thì bỗng ” tùm ”một cái, thấy 1 gã khổng lồ đầu trọc lốc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ.

Đang lúc không đề phòng nên chấy bị cuốn theo xuống hồ, còn rận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy 1 thân cỏ ven hồ nên không việc gì.

Lại nói chuyện chấy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại ” TÙM ” một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo chấy xuống.

Cứ như vậy gần tiếng đồng hồ, khi gã khổng lồ mệt và ói ra nhựa vá xe có mùi mía hay mùi hoa thiên trúc sư , chấy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu .

Trước khi ra về chấy bàng hoàng nói với rận :
-Thôi, ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sướng thật, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế này anh không chịu nổi.

Nguồn: Sưu tầm
 

Nhọ cute

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
947
583
159
21
Hải Phòng
THCS Vinh Quang
Mỗi ngày mình sẽ đăng một số truyện cười nhé!! Khi nào đủ 50 truyện thì mình sẽ tạm ngừng topic này! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

1.
Chàng trai Scotlan nói với người yêu:

– Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.

– Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá!

– Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa…!?
2. Thanh tra:
– Bằng của ông là bằng giả !
Sếp đáp:
– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
3.
Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

– Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.
4.
– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.

– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.
5.
Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện.

– Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.

– Dạ thưa cô… nhà viết sử.
6.
Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi. Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:

– Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100 kg thuốc nổ đó.

Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:

– Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó.

Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:

– Này, em đi đâu mà vội vàng thế?

Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:

– Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
7.
1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau, cùng chung sống với nhau.

Đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai.

Giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời: anh không thể có con với em được, vì anh là sữa tươi tiệt trùng.
8.
Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Em nằm mơ thấy ác mộng

– Mày mơ thấy gì?

– Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm

– Thế mày có chết không?

– Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây

– Thế giờ mày tỉnh chưa?

– Dạ rồi.

– Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!!
9.
Với công nghệ thẩm mỹ làm đẹp hiện đại, Trư Bát Giới đã dùng một một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ sửa sang khuôn mặt và thân hình của mình trở thành một anh chàng đẹp zai với dung mạo hoàn hảo, tuấn tú. Sau đó Trư Bát Giới với tính mê gái đẹp liền tới vũ trường tìm gái.

Sau khi kiếm được một em chân dài đến nách, mặt đẹp như hoa và cùng nhau đi từ A…..đến ….Z, khi nằm tâm sự với nhau, Bát Giới liền bảo:

– Em có biết là trước kia ta xấu thế nào không? Ta chính là Trư Bát Giới đấy!!

– Cô gái đẹp giật mình ngồi dậy: Trời ơi…!!! Sư huynh!…Đệ…chính là Sa Tăng đây!

– Trư Bát Giới…!!!

10.

Chấy và rận là hai anh em họ xa, kẻ ở trên cao , người sống dưới thấp nơi ấm áp.

Một ngày nọ rận đánh đường lên tìm chấy. Ròng rã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi cuối cùng rận cũng đến được nơi chấy ở.

Được vài hôm bỗng rận có ý kiến :

-Thôi em về đây, ở đây khổ quá , toàn chịu mưa chịu nắng lúc rét lúc nóng , lại hay bị soi khi đang ăn. Sao bằng chỗ em được.

Ít lâu sau chấy bèn đánh đường xuống tìm rận xem rận sống sung sướng thế nào.

Rận sống ở ven 1 bờ hồ cây cối lau lách um tùm. Ngày đầu ăn no ngủ ấm , ngày sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết canh từ đáy hồ tuôn lên mấy ngày liền, tha hồ ăn thỏa thích khỏi phải mất công đào bới cắn .

Chấy ở luôn gần chục ngày sau không muốn về nữa. Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn , hai anh em chấy rận đang đứng chơi bên bờ hồ thì bỗng ” tùm ”một cái, thấy 1 gã khổng lồ đầu trọc lốc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ.

Đang lúc không đề phòng nên chấy bị cuốn theo xuống hồ, còn rận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy 1 thân cỏ ven hồ nên không việc gì.

Lại nói chuyện chấy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại ” TÙM ” một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo chấy xuống.

Cứ như vậy gần tiếng đồng hồ, khi gã khổng lồ mệt và ói ra nhựa vá xe có mùi mía hay mùi hoa thiên trúc sư , chấy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu .

Trước khi ra về chấy bàng hoàng nói với rận :
-Thôi, ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sướng thật, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế này anh không chịu nổi.

Nguồn: Sưu tầm
đăng típ nha
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
4.– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.

– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.
Những thanh niên ghét ngày phụ nữ cho hay.
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

Sắc Sen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng hai 2016
441
227
174
Quảng Bình
Mỗi ngày mình sẽ đăng một số truyện cười nhé!! Khi nào đủ 50 truyện thì mình sẽ tạm ngừng topic này! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

1.
Chàng trai Scotlan nói với người yêu:

– Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.

– Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá!

– Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa…!?
2. Thanh tra:
– Bằng của ông là bằng giả !
Sếp đáp:
– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
3.
Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

– Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.
4.
– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.

– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.
5.
Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện.

– Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.

– Dạ thưa cô… nhà viết sử.
6.
Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi. Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:

– Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100 kg thuốc nổ đó.

Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:

– Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó.

Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:

– Này, em đi đâu mà vội vàng thế?

Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:

– Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
7.
1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau, cùng chung sống với nhau.

Đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai.

Giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời: anh không thể có con với em được, vì anh là sữa tươi tiệt trùng.
8.
Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Em nằm mơ thấy ác mộng

– Mày mơ thấy gì?

– Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm

– Thế mày có chết không?

– Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây

– Thế giờ mày tỉnh chưa?

– Dạ rồi.

– Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!!
9.
Với công nghệ thẩm mỹ làm đẹp hiện đại, Trư Bát Giới đã dùng một một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ sửa sang khuôn mặt và thân hình của mình trở thành một anh chàng đẹp zai với dung mạo hoàn hảo, tuấn tú. Sau đó Trư Bát Giới với tính mê gái đẹp liền tới vũ trường tìm gái.

Sau khi kiếm được một em chân dài đến nách, mặt đẹp như hoa và cùng nhau đi từ A…..đến ….Z, khi nằm tâm sự với nhau, Bát Giới liền bảo:

– Em có biết là trước kia ta xấu thế nào không? Ta chính là Trư Bát Giới đấy!!

– Cô gái đẹp giật mình ngồi dậy: Trời ơi…!!! Sư huynh!…Đệ…chính là Sa Tăng đây!

– Trư Bát Giới…!!!

10.

Chấy và rận là hai anh em họ xa, kẻ ở trên cao , người sống dưới thấp nơi ấm áp.

Một ngày nọ rận đánh đường lên tìm chấy. Ròng rã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi cuối cùng rận cũng đến được nơi chấy ở.

Được vài hôm bỗng rận có ý kiến :

-Thôi em về đây, ở đây khổ quá , toàn chịu mưa chịu nắng lúc rét lúc nóng , lại hay bị soi khi đang ăn. Sao bằng chỗ em được.

Ít lâu sau chấy bèn đánh đường xuống tìm rận xem rận sống sung sướng thế nào.

Rận sống ở ven 1 bờ hồ cây cối lau lách um tùm. Ngày đầu ăn no ngủ ấm , ngày sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết canh từ đáy hồ tuôn lên mấy ngày liền, tha hồ ăn thỏa thích khỏi phải mất công đào bới cắn .

Chấy ở luôn gần chục ngày sau không muốn về nữa. Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn , hai anh em chấy rận đang đứng chơi bên bờ hồ thì bỗng ” tùm ”một cái, thấy 1 gã khổng lồ đầu trọc lốc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ.

Đang lúc không đề phòng nên chấy bị cuốn theo xuống hồ, còn rận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy 1 thân cỏ ven hồ nên không việc gì.

Lại nói chuyện chấy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại ” TÙM ” một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo chấy xuống.

Cứ như vậy gần tiếng đồng hồ, khi gã khổng lồ mệt và ói ra nhựa vá xe có mùi mía hay mùi hoa thiên trúc sư , chấy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu .

Trước khi ra về chấy bàng hoàng nói với rận :
-Thôi, ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sướng thật, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế này anh không chịu nổi.

Nguồn: Sưu tầm
Hay lắm , ủng hội bạn . Mình thích nhất là truyện số 10
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
11. Một nhân viên bán hàng, một thư kí và một giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói:

– “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?”

– “Con trước, con trước” – cô thư kí lanh lẹ -“Con muốn được ở Bali lướt sóng mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này!”

Bùm.. Cô biến mất.

– “Con kế tiếp, con kế tiếp” – anh nhân viên bán hàng nôn nóng – “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên mát xa riêng, uống thỏa thích cocktail cùng với người yêu của con.”

Bùm.. Anh cũng biến mất.

– “Còn con?” – Thần Đèn hỏi anh giám đốc

Anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa.”

Bài học: Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước.
Nguồn: Sưu tầm
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Mỗi ngày mình sẽ đăng một số truyện cười nhé!! Khi nào đủ 50 truyện thì mình sẽ tạm ngừng topic này! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3

1.
Chàng trai Scotlan nói với người yêu:

– Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.

– Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá!

– Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa…!?
2. Thanh tra:
– Bằng của ông là bằng giả !
Sếp đáp:
– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
3.
Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

– Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ.

– Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu.

– Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới.

Internet thấy vậy chen vào:

– Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả.

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

– Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.
4.
– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không?

– Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi.

– Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế?

– Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.
5.
Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện.

– Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.

– Dạ thưa cô… nhà viết sử.
6.
Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi. Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:

– Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100 kg thuốc nổ đó.

Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:

– Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó.

Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:

– Này, em đi đâu mà vội vàng thế?

Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:

– Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
7.
1 giọt sữa trai gặp giọt sữa gái, và chúng yêu nhau, cùng chung sống với nhau.

Đến 1 ngày giọt sữa gái đề nghị muốn có con với giọt sữa trai.

Giọt sữa trai nhăn mặt buồn rầu mà trả lời: anh không thể có con với em được, vì anh là sữa tươi tiệt trùng.
8.
Hai anh em ngủ chung giường. Người em gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy, người anh hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Em nằm mơ thấy ác mộng

– Mày mơ thấy gì?

– Em nằm mơ thấy em đang rơi xuống vực thẳm

– Thế mày có chết không?

– Không, may mắn sao em nắm được cái rễ cây

– Thế giờ mày tỉnh chưa?

– Dạ rồi.

– Vậy mày buông cái rễ cây ra, đau quá !!!
9.
Với công nghệ thẩm mỹ làm đẹp hiện đại, Trư Bát Giới đã dùng một một số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ sửa sang khuôn mặt và thân hình của mình trở thành một anh chàng đẹp zai với dung mạo hoàn hảo, tuấn tú. Sau đó Trư Bát Giới với tính mê gái đẹp liền tới vũ trường tìm gái.

Sau khi kiếm được một em chân dài đến nách, mặt đẹp như hoa và cùng nhau đi từ A…..đến ….Z, khi nằm tâm sự với nhau, Bát Giới liền bảo:

– Em có biết là trước kia ta xấu thế nào không? Ta chính là Trư Bát Giới đấy!!

– Cô gái đẹp giật mình ngồi dậy: Trời ơi…!!! Sư huynh!…Đệ…chính là Sa Tăng đây!

– Trư Bát Giới…!!!

10.

Chấy và rận là hai anh em họ xa, kẻ ở trên cao , người sống dưới thấp nơi ấm áp.

Một ngày nọ rận đánh đường lên tìm chấy. Ròng rã đi qua mấy thung lũng và mấy gò đồi, qua mấy vách núi cuối cùng rận cũng đến được nơi chấy ở.

Được vài hôm bỗng rận có ý kiến :

-Thôi em về đây, ở đây khổ quá , toàn chịu mưa chịu nắng lúc rét lúc nóng , lại hay bị soi khi đang ăn. Sao bằng chỗ em được.

Ít lâu sau chấy bèn đánh đường xuống tìm rận xem rận sống sung sướng thế nào.

Rận sống ở ven 1 bờ hồ cây cối lau lách um tùm. Ngày đầu ăn no ngủ ấm , ngày sau gặp đúng lúc đến ngày hồ tràn ngập tiết canh từ đáy hồ tuôn lên mấy ngày liền, tha hồ ăn thỏa thích khỏi phải mất công đào bới cắn .

Chấy ở luôn gần chục ngày sau không muốn về nữa. Hôm ấy cũng là ngày hồ khô sạch hoàn toàn , hai anh em chấy rận đang đứng chơi bên bờ hồ thì bỗng ” tùm ”một cái, thấy 1 gã khổng lồ đầu trọc lốc lao thẳng từ trên không trung xuống hồ.

Đang lúc không đề phòng nên chấy bị cuốn theo xuống hồ, còn rận vì có kinh nghiệm và đã quen nên bám chặt lấy 1 thân cỏ ven hồ nên không việc gì.

Lại nói chuyện chấy bị tống xuống hồ, cố lóp ngóp bò lên gần đến bờ thì lại ” TÙM ” một cái nữa, gã khổng lồ lại lao xuống với sức mạnh khủng khiếp cuốn theo chấy xuống.

Cứ như vậy gần tiếng đồng hồ, khi gã khổng lồ mệt và ói ra nhựa vá xe có mùi mía hay mùi hoa thiên trúc sư , chấy mới lên được bờ và nằm vật ra ngất xỉu .

Trước khi ra về chấy bàng hoàng nói với rận :
-Thôi, ở đây tuy ăn uống và chỗ nghỉ sướng thật, nhưng cứ chiến tranh giặc giã liên miên thế này anh không chịu nổi.

Nguồn: Sưu tầm
Câu chuyện 10 mình thấy không có khúc nào mắc cười cả.
 
Top Bottom