Tưởng tượng lại cảnh tượng sau 10 năm em về thăm lại ngôi trường đang học.
Cho em dàn ý cũng được ạ. Em cảm ơn :>
@baochau1112 @Trần Tuyết Khả @Snow - chan
Em tham khảo nhé
MB:
- Nhắc đến một cơ hội hợp lí nào đó khiến bản thân trở lại trường xưa sau 10 năm xa cách
- Mùa hè náo nhiệt, bản thân bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa
TB:
- Giới thiệu khái quát
+ Cơ hội: đã tìm được công việc ổn định, định cư ở xa, mong nhớ có ngày gặp mặt bạn bè, thầy cô thủa thiếu niên
+ Cuộc sống: đã học cao học với một chuyên ngành nào đó nhưng công tác xa nhà, làm việc tốt, có uy tín. Đang hẹn hò (hoặc có thể đã có gia đình nhỏ). Sau vài năm tích góp cũng đủ tiền mua một căn hộ thoải mái, chuyển bố mẹ đến sống cùng để thuận tiện chăm sóc và báo hiếu. Dù xa quê nhưng vẫn luôn nhớ về quê hương, nhớ về những kỉ niệm thời cấp hai trong sáng, hồn nhiên
- Tả quang cảnh trường
+ Ngôi trường sau 10 năm đã có nhiều đổi thay. Từ cảnh vật cho đến con người. Người kể cảm động, nước mắt như muốn lăn dài trên gò má
+ Ngay khi được tin bạn bè rủ nhau cùng về thăm lại trường, lòng tôi náo nức lạ thường, mong muốn ngày đó đến nhanh nhanh
+ Vừa bước chân đến cổng trường, tôi đã bỡ ngỡ bởi trường đã thay đổi quá nhiều. Cổng trường rộng hơn, hàng chữ "Trường THCS......" được thay thế bằng phông chữ to hơn, đẹp hơn nhiều. Hai bên là hai cổng phụ, trông mới khang trang làm sao!
+ Sân trường được mở rộng, to hơn nhiều, mọi thứ dường như đều khác xa, duy nhất hàng cây cổ thụ vẫn còn nguyên, đứng sừng sững nơi đó, vẫy những tán lá xum xuê như chào mừng chúng tôi trở về. Bên cạnh đó cũng có không ít cây mới được trồng thêm tạo bóng mát cho sân trường. Tôi thật nhớ cái cảm giác ngồi dưới bóng cây trò chuyện, nô đùa,.... (Có thể kể thêm việc chạy đi tìm dấu vết khắc trên cây)
+ Khu phòng học được cải tạo lại, vẫn giữ nguyên kiến trúc như 10 năm về trước. Nhưng giờ đây, mỗi lớp đều được trang bị tiện nghi, tôi có lẽ ấn tượng nhất với nhà thể chất với đầy đủ dụng cụ, rộng lớn và sạch sẽ
+ Tôi cùng các bạn học cũ bước tới trước cửa lớp cũ- nơi chúng tôi từng gắn bó một thời, tôi đứng đó tần ngần một lúc, mới đó mà đã 10 năm trôi qua, thời gian sao mà trôi nhanh quá!
- Gặp gỡ thầy cô
+ Tôi rất mừng vì còn có thể gặp lại vài thầy cô giáo cũ. Miêu tả về họ (trên gương mặt họ đã có những nếp nhăn của thời gian để lại, mái tóc đen một thời đã dần chuyển thành bạc,....)
+ Chúng tôi nói chuyện hồi lâu (kể về bản thân, nhắc lại kỉ niệm xưa, kể về thầy cô đã nghỉ hưu....)
- Suy nghĩ, mong muốn, hứa hẹn
KB:
- Buổi về thăm trường ấy sẽ luôn là kỉ niệm đẹp trong tim
- Trường lớp, thầy cô, bè bạn sẽ mãi là những hình ảnh không phai mờ